"Khi tiếp nước, tôi nhận thấy hai mẹ con đã bị tách ra. Người mẹ chới với vì không biết bơi, còn đứa trẻ chìm xuống", anh Nguyễn Trọng Khánh, người vừa cứu 2 mẹ con nhảy cầu trong đêm tối nhớ lại.
Trước giờ tuyên án, bị cáo Nguyễn Ngọc Quyết nghẹn ngào dặn mẹ giữ gìn sức khỏe, đừng lo cho mình. Lời nhắn nhủ muộn màng ấy khiến người mẹ không kìm được nước mắt, bật khóc.
Bố mẹ ly hôn, mẹ mất, thân hình nhỏ bé so với bạn bè đồng trang lứa... tất cả thách thức đó không đủ đánh gục nam sinh “tí hon” Nguyễn Công Bách chinh phục ước mơ vào đại học.
Phao bơi cổ là vật dụng thường được phụ huynh sử dụng cho bé khi bắt đầu tập bơi. Tuy nhiên, chúng lại chứa nguy cơ sức khỏe ảnh hưởng sự phát triển của trẻ.
Cuốn tiểu thuyết không chỉ kể lại câu chuyện tình đầy trắc trở. Xoay quanh cuộc sống của các nhân vật, tác giả còn muốn đề cập đến những áp lực vô hình mà người trẻ phải chịu.
Nhóm người từ Hà Nội vào Thiên Cầm (Hà Tĩnh) tắm biển, hai mẹ con bị nước cuốn trôi. Hiện đã tìm thấy thi thể người mẹ, lực lượng chức năng đang tìm kiếm người con.
Chị Lệ cùng con gái ra vườn cắt cỏ, không may cháu bé bị trượt chân ngã xuống hồ nước. Người mẹ không biết bơi nên khi xuống hồ cứu con dẫn đến cả hai bị đuối nước.