Clip mẹ bật khóc khi con trai đi Nhật 4 năm lén về nhà
hoảnh khắc đoàn viên xúc động của chàng trai trở về từ Nhật Bản sau 4 năm viral trên mạng xã hội.
66 kết quả phù hợp
hoảnh khắc đoàn viên xúc động của chàng trai trở về từ Nhật Bản sau 4 năm viral trên mạng xã hội.
Cảnh người mẹ ngỡ ngàng với cái ôm từ phía sau và bật khóc khi quay lại nhận ra đứa con trai đi xuất khẩu lao động 4 năm của mình khiến cộng đồng mạng rưng rưng.
Khi Phương Thùy nắm tay Thanh Tâm nói: "Đây là người con yêu", mẹ cô lặng đi rồi bật khóc. Suốt một tuần sau đó, bà gần như không cất lời, chỉ âm thầm rơi nước mắt.
Sau khi chương trình hợp tác đào tạo Bác sĩ Y khoa Việt - Đức bị dừng đột ngột, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với phụ huynh và sinh viên trường.
Biết tin em Trần Hữu Thịnh là thủ khoa toàn quốc khối A00, cô Nguyễn Thị Xen (mẹ của Thịnh) xúc động bật khóc.
Chồng qua đời, con trai hy sinh trong cuộc kháng chiến cứu nước, con trai thứ hai cũng mất sau hai năm xuất ngũ, để lại nỗi buồn thương vô hạn cho bà Lài.
Tại tòa, trên tay bà Phượng luôn phải cầm theo lọ thuốc chống co thắt phế quản, mỗi khi nghe các bị cáo nhắc lại đêm gây tai nạn cho con gái, bà lại khóc nấc lên.
Jeffrey Collins, phóng viên AP, là nhân chứng truyền thông chứng kiến vụ xử bắn Brad Sigmon tại Nam Carolina vào ngày 7/3 sẽ không bao giờ quên những gì mình đã thấy.
Ngọc Bẩy nói dối bố mẹ Tết Nguyên đán năm nay tiếp tục phải ở lại Nhật Bản, rồi bí mật mua vé máy bay trở về Việt Nam để gây bất ngờ.
Tiếng khóc, ho xen lẫn tiếng thở khò khè của trẻ bị bệnh hô hấp vang khắp căn phòng. Nơi đây có hàng chục trẻ đang nằm điều trị nội trú bệnh viêm phổi và viêm tiểu phế quản.
Trong lúc tuyệt vọng vì không tìm được người ghép gan phù hợp, bà Karen Toczek bất ngờ vì cô giáo cũ của con lại chủ động tìm đến và thông báo sẽ hiến một phần tạng cho học sinh.
Các chuyên gia đánh giá đằng sau phản ứng của phụ huynh về việc các trường THPT chuyên dừng tuyển sinh lớp 6 là câu chuyện kỳ vọng, áp lực không phù hợp của phụ huynh đối với trẻ.
Một người mẹ ở Quảng Tây (Trung Quốc) được con trai cõng đến trường. Khung cảnh xúc động này thu hút sự chú ý và nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.
Trước khi đánh con trai, bà H’Mĩm Niê đứng nhìn nạn nhân ngủ một lúc rồi bật khóc.
Bước ra từ nhà xác bệnh viện, đôi mắt bà Tiết đỏ hoe. Bà mẹ này là người hiếm hoi nhận diện được con gái giữa nhiều thân nhân khác. "Cháy đen hết rồi", bà nấc nghẹn.
Trong ngày đầu tiên đến lớp, nhiều trẻ lớp 1 tại TP.HCM mếu máo khi phải xa ba mẹ để làm quen với trường lớp, bạn bè mới.
Đến tòa từ sớm, chị N.T.H. (mẹ bé gái bị bố và người tình của ông ta bạo hành) liên tục khóc thương con.
Đứng cạnh giường bệnh, chị Ngọc Kiều chăm chú nhìn con ngủ, rưng rưng nước mắt. Bé trai mắc sốt xuất huyết tiên lượng nặng, nằm viện hơn một tháng qua.
Lực lượng cứu hộ đang gấp rút tìm hộp đen chiếc máy bay của hãng China Eastern chở theo 132 người bị rơi, trong khi người thân tập trung ở sân bay Quảng Châu chờ tin tức.
Trong bộ quần áo xộc xệch và mái tóc rối bù, không ai có thể nhận ra Yao Yuan, chàng thủ khoa ngày nào tại Học viện Công nghệ Bắc Kinh danh giá.