Người Hà Nội thắp hương tưởng niệm người mất vì Covid-19
Tối 19/11, nhiều ngôi chùa, cơ sở thờ tự rung lên hồi chuông, hàng nghìn hoa đăng được thả để tưởng nhớ hơn 23.000 đồng bào thiệt mạng vì dịch Covid-19.
725 kết quả phù hợp
Tối 19/11, nhiều ngôi chùa, cơ sở thờ tự rung lên hồi chuông, hàng nghìn hoa đăng được thả để tưởng nhớ hơn 23.000 đồng bào thiệt mạng vì dịch Covid-19.
Đêm 19/11, quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình... tổ chức thả hoa đăng tưởng nhớ người mất vì Covid-19 trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và kênh Tàu Hủ - Bến Nghé.
Hàng trăm cư dân tại các chung cư ở TP.HCM đồng loạt thắp nến tưởng nhớ bạn bè, người quen và cho cả những người xa lạ đã không may mắn qua đời trong đại dịch Covid-19.
Tối 19/11, các địa điểm tiêu biểu ở Hà Nội như tháp Rùa, Nhà hát Lớn... được tắt đèn. Còn tại Công viên Thống Nhất, Chùa Một Cột buổi tưởng niệm diễn ra trang trọng.
Tại điểm cầu quận Bình Thạnh, TP.HCM, đúng 20h, 400 hoa đăng sẽ được thả trên kênh Nhiêu Lộc để nguyện cầu cho đồng bào đã qua đời trong đại dịch.
Phật tử ở chùa Quán Sứ (Hà Nội) cùng nhau gấp hàng nghìn bông hoa đăng chuẩn bị cho lễ tưởng niệm người dân tử vong vì Covid-19.
20h ngày 19/11, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ qua đời trong đại dịch Covid-19.
Sau đêm nhạc khiến 10 người chết, hơn 300 người bị thương, Travis Scott, Drake và đơn vị tổ chức liên tục bị kiện.
20h ngày 19/11, Lễ tưởng niệm người tử vong vì Covid-19 diễn ra ở điểm cầu chính Dinh Thống Nhất (TP.HCM). Công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất vào buổi chiều.
Lễ tưởng niệm diễn ra lúc 20h tại công viên Thống Nhất (Hà Nội). Tối nay, hàng nghìn nhà thờ, chùa, tự viện sẽ đánh chuông tưởng nhớ những người qua đời vì Covid-19.
Dù tỷ lệ tử vong của quận 11 thuộc nhóm thấp nhất TP.HCM nhưng ông Trần Phi Long cho rằng mọi nỗ lực vẫn là chưa đủ, bởi lẽ vẫn có tới 430 người ra đi trong đại dịch.
"Sao xe lâu tới quá, có máy thở không?", bà lão thều thào. Ngoài cửa, chị Lan Anh luống cuống gọi điện xin cho mẹ đi cấp cứu. Nhưng khi tới cổng bệnh viện, bà cụ đã rơi vào hôn mê.
Tối nay, lễ tưởng niệm người mất vì Covid-19 sẽ được diễn ra tại điểm cầu Dinh Thống Nhất. Tại nhiều quận khác của TP.HCM, người dân cũng làm lễ tưởng nhớ, thả hoa đăng trên kênh.
Hơn 17.000 người đã chết vì dịch Covid-19 tại TP.HCM trong gần 7 tháng qua. Phần lớn bệnh nhân ra đi trong cô đơn và không thể có một tang lễ trọn vẹn.
Một cậu con trai bỏ lỡ cuộc gọi cuối cùng của mẹ trước khi mất, một người chồng đau đáu vì không thể cho vợ một cuộc sống đủ đầy hơn... Nỗi nhớ nhung còn mãi trong tim người ở lại.
TP.HCM yêu cầu tạm thời ngừng karaoke, vũ trường, massage, spa từ ngày 18/11. Tuy nhiên, rạp chiếu phim vẫn được phép hoạt động.
Sáng 18/11, hàng trăm chức sắc, phật tử, người có thân nhân mất vì Covid-19 tham gia Đại lễ kỳ siêu được tổ chức tại chùa Việt Nam Quốc Tự, quận 10, TP.HCM.
Chương trình nhằm tưởng niệm đồng bào tử vong và tri ân, biểu dương cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì dịch bệnh Covid-19, được phát sóng trực tiếp lúc 20h ngày 19/11.
Xe ôm công nghệ được hoạt động tối đa không quá 50% số xe của mỗi hãng. Tài xế đáp ứng điều kiện là đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine hoặc F0 đã khỏi bệnh.
TP.HCM ghi nhận hơn 17.263 ca tử vong vì Covid-19 đến ngày 16/11, trong đó số bệnh nhân nữ chiếm 58,5%.