Lễ hội ma quái ở các nước trên thế giới khác nhau thế nào?
Mỗi quốc gia đều có lễ hội liên quan đến ma quỷ như Halloween của Mỹ, Obon của Nhật... Ý nghĩa, thời gian tổ chức và tên gọi của các lễ hội này có gì đặc biệt?
193 kết quả phù hợp
Lễ hội ma quái ở các nước trên thế giới khác nhau thế nào?
Mỗi quốc gia đều có lễ hội liên quan đến ma quỷ như Halloween của Mỹ, Obon của Nhật... Ý nghĩa, thời gian tổ chức và tên gọi của các lễ hội này có gì đặc biệt?
Người dân quê nhà đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang về đất mẹ
Người dân Ninh Bình lập bàn thờ, bày hoa quả và ngồi kín 2 bên đường để đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang về với đất mẹ.
Người Ninh Bình lập bàn thờ bên đường đón linh cữu Chủ tịch nước
Một số người dân huyện Kim Sơn (Ninh Bình) lập bàn thờ bên đường, chờ xe tang đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà.
Nghệ sĩ cải lương Phương Quang qua đời, hiến xác cho y học
NSƯT Phương Quang vừa qua đời tại nhà riêng ở Sài Gòn vào sáng ngày 13/7 vì bệnh thoái hóa não. Ông hưởng thọ 76 tuổi.
O Kình ở Cầu Ngói Thanh Toàn và những câu thơ 'Huế rất thật Huế'
Ở Cầu Ngói Thanh Toàn có một "nữ thi sĩ" U60, bán nước dừa. Vì chẳng có nghệ danh, người ta gọi thi sĩ ấy là "O Kình", một thương hiệu "xuất khẩu thành thơ", bên chiếc cầu vòm cổ.
Messi lập... bàn thờ trong phòng thay đồ ở World Cup 2018
Phòng thay đồ luôn là "nơi cấm kỵ" với báo giới, chỉ dành cho các cầu thủ, ban lãnh đạo và ban huấn luyện của đội bóng. Đó là nơi ẩn chứa rất nhiều bất ngờ thú vị.
'Xẻ thịt' tàu du lịch tìm 5 thuyền viên mất tích ở biển Quy Nhơn
Không thể cứu được tàu chìm trong bão 12 ở biển Quy Nhơn (Bình Định), chủ tàu Jupiter vừa cho tháo dỡ sắt thép bán phế liệu vừa tìm kiếm hài cốt 5 thuyền viên mất tích.
Hàng trăm người đổ xuống đầm bắt cá cầu may
Sau tiếng trống khai hội Đồng Hoa (Hà Tĩnh), người được cử làm lý trưởng hô lớn rồi cầm nơm xuống đầm úp cá khai lễ. Hàng trăm người mang dụng cụ theo sau cùng bắt cá cầu may.
Mẹ ông Chóng vẫn hưởng chế độ có con là liệt sĩ
Ba tháng kể từ khi ông Chóng trở về sau nhiều năm được cho đã hy sinh, địa phương vẫn cấp phát chế độ cho mẹ ông.
Cả trăm người đến thử nâng chiếc lò dính chặt dưới đất
Chiếc lò đất bé xíu bỗng nhiên dính chặt dưới nền nhà khiến hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến xem và thắp nhang. Các thanh niên cũng đến nâng thử lò này nhưng đều bất lực.
Sau 20 năm 'hy sinh', người cha dắt đàn con nheo nhóc quay về
Mất liên lạc với gia đình 20 năm, ông Huỳnh Liêu tìm đường về quê ở miền Tây khi đã có 8 đứa con với người vợ Khmer.
Di quan nạn nhân vụ cháy đến chung cư Carina để 'nhìn nhà lần cuối'
“Đây là nhà nó. Trước khi ra nghĩa trang, chúng tôi đưa tụi nó sang đây để nhìn nhà lần cuối”, ông Lê Văn Ngà, cha chồng nạn nhân Trần Bùi Cẩm Hà, chia sẻ.
Hoa và những giọt nước mắt lăn dài tiễn đưa ông Sáu Khải
Không gian yên lặng, chỉ có tiếng nhạc Hồn tử sĩ, hoa và những giọt nước mắt lăn dài trong ngày đưa ông Sáu Khải về với đất mẹ Củ Chi.
Tưởng nhớ anh Sáu Khải, nhà lãnh đạo kỹ trị, đổi mới, tận tụy vì nước
"Anh đã thu hút, phát huy được trí tuệ của rất nhiều trái tim và khối óc, cùng cống hiến cho quê hương, đất nước", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết.
Người dân lập bàn thờ bên đường tiễn biệt ông Sáu Khải
Hàng nghìn người dân TP.HCM đứng hai bên đường lập ban thờ nơi đoàn xe chở linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đi qua để đưa tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng.
Mẹ chiến sĩ Gạc Ma: 'Các con nằm lại nhưng sống mãi trong mọi người'
“30 năm rồi, nhớ con, thương con và chắc các con lạnh lắm nhưng dù có nằm lại, các con vẫn sống mãi trong mọi người”, mẹ liệt sĩ Gạc Ma nghẹn ngào.
Chủ tịch Cần Thơ: Không thể thu hồi trợ cấp chế độ của 'liệt sĩ' Chóng
Lãnh đạo TP Cần Thơ nói ông Chóng làm nghĩa vụ quốc tế, tưởng hi sinh nhưng nay trở về là quá mừng, nên chế độ đã cấp cho "liệt sĩ" này không phải là việc đáng quan tâm hiện nay.
Xác cá heo trắng dài gần 2 m dạt vào bờ biển Nghệ An
Đi đánh bắt hải sản, ngư dân phát hiện cá heo trắng dài gần 2 m, nặng khoảng 70 kg, đã chết và trôi dạt vào bờ biển.
'Liệt sĩ' Chóng trở về sau 33 năm: Chờ ý kiến Cục Người có công
Cần Thơ đã có báo cáo hỏa tốc gửi đến Cục Người có công, xin ý kiến, hướng dẫn đối với trường hợp người đàn ông trở về nhà sau 33 năm được công nhận liệt sĩ.
'Liệt sĩ' Chóng kể trận đánh 33 năm trước và cuộc tình với 3 người vợ
Sau nửa giờ bắn nhau với địch, ông Chóng bị thương nên bỏ chạy vào rừng và được một phụ nữ Khmer cứu, sau đó "liệt sĩ" này sống với người đã giúp mình.