Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp: Đã cảnh báo lũ ở miền Trung trước 15 ngày
Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp trận lũ năm nay vừa "dị thường vừa bất thường". Ở huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), có nơi ngập 6,3 m, vượt cả mốc lịch sử.
165 kết quả phù hợp
Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp trận lũ năm nay vừa "dị thường vừa bất thường". Ở huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), có nơi ngập 6,3 m, vượt cả mốc lịch sử.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị bước vào đợt mưa lớn kéo dài 3 ngày với tổng lượng mưa lên đến 200-400 mm.
Thủ tướng và ngoại trưởng Campuchia, tổng thống và ngoại trưởng Mông Cổ, và ngoại trưởng Hàn Quốc đã gửi thư thăm hỏi về tình hình bão lũ ở các tỉnh miền Trung Việt Nam.
Trước tình hình mưa bão, nhiều người con miền Trung đang xa quê không thể về hỗ trợ, chỉ biết liên tục cập nhật thông tin, cầu mong thiên tai mau qua.
Liên minh châu Âu (EU) sẽ cung cấp khoản viện trợ trị giá 1,3 triệu euro (1,5 triệu USD hoặc 35,6 tỷ đồng) để trợ giúp khẩn cấp các gia đình bị ảnh hưởng lũ lụt ở miền Trung.
Tới sáng 27/10, dự án "Bữa trưa cho trẻ" của anh Hùng và chị Uyên đã kêu gọi được hơn 271 triệu đồng, hỗ trợ được 904 học sinh các lớp bán trú ở Quảng Trị trong vòng một tháng.
Thấy cậu bé bơi lại gần thuyền cứu hộ để xin hàng cứu trợ, anh Nguyễn Việt Hào không chần chừ nhảy xuống nước bế em lên và đưa về nhà.
"Tôi yêu cầu các địa phương không tổ chức họp trong những ngày tới, trừ cuộc họp rất cần thiết, để tập trung chỉ đạo người dân và cơ sở ứng phó với bão", Thủ tướng chỉ đạo.
Thấu hiểu những khó khăn người dân vùng rốn lũ, Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam - nhãn hàng Bia Huda đã mang hàng nghìn suất quà đến tặng cho các hộ bị ảnh hưởng.
Sau trận lũ lịch sử, giáo viên trường TH Đông Thanh (Đông Hà, Quảng Trị) đến trường dọn dẹp. Họ bất lực trước cảnh sách vở nằm lẫn trong bùn, bàn ghế mềm nhũn, hư hại vì ngâm nước.
Bên cạnh kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung, các trường đại học, cao đẳng đã có nhiều chính sách hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng từ mưa bão.
Sau hơn 10 ngày mưa lũ, học sinh một số trường ở huyện Đakrông (Quảng Trị) - một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất - đi học trở lại.
Hình ảnh các chiến sĩ thuộc lực lượng công an tỉnh Quảng Trị ngâm mình trong dòng nước lũ để cứu trợ người dân, vừa cất cao tiếng hát khiến nhiều người xúc động.
Sau khi lũ rút, các trường học ở Quảng Trị ngập trong bùn non, giáo viên khẩn trương dọn dẹp trước khi học sinh quay lại lớp.
Thủy Tiên về nhà để giải quyết công việc tồn đọng. Cô nói sẽ trở lại miền Trung vào vài ngày tới.
Sáng 20/10, nước lũ vẫn bao vây nhiều nhà dân ở xã Hải Thành, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Người dân phải chèo thuyền đi lại thay vì lái xe máy hoặc ôtô.
Sau 4 ngày, người dân xã La Phù hoàn thành gần 2.500 chiếc bánh chưng để ủng hộ đồng bào miền Trung chống lũ. Trong đó, 500 chiếc đã được gửi tận tay người dân ở Quảng Trị.
Đại diện nhóm cứu trợ trong vùng lũ kể khi đi giữa biển nước chảy xiết để đưa đồ tiếp tế, rất sợ hãi nhưng anh không nghĩ sẽ quay về vì biết người dân đang đợi mình.
Để có được số liệu cảnh báo, các quan trắc viên thủy văn phải dầm mình dưới mưa lũ để đo đạc, cập nhật từng giờ. 10 ngày qua, họ liên tục ghi nhận các số liệu về đỉnh lũ lịch sử.
Ngày 19/10, Lê Thúy và Lệ Hằng đã đáp chuyến bay đến Đồng Hới, Quảng Bình để cứu trợ người dân.