Vụ nổ bình ga 110 người chết ở Bangladesh - thảm họa vì lòng tham
Chủ nhà hàng chứng kiến người lái xích lô cố chạy thoát biển lửa để rồi bị thiêu sống. Ông bỏ hết tiền và chạy thục mạng khỏi cửa hàng. Khu phố cổ cháy rụi như vùng chiến sự.
42 kết quả phù hợp
Chủ nhà hàng chứng kiến người lái xích lô cố chạy thoát biển lửa để rồi bị thiêu sống. Ông bỏ hết tiền và chạy thục mạng khỏi cửa hàng. Khu phố cổ cháy rụi như vùng chiến sự.
Một tài xế xích lô bị tố sau khi thỏa thuận giá 50.000 một giờ đã đòi tới 500.000 đồng khi mới đi được 20 phút. Người này còn văng tục, lớn tiếng với khách.
Người lái xích lô không phải là người trả lại tiền thừa âm phủ, tuy nhiên hai vị khách khẳng định đã đưa 3 tờ 500 nghìn cho người lái xích lô và không nhận lại tiền thừa.
Kẻ trộm lấy hàng chục nghìn chiếc xe, phá hoại treo trên cây, chôn trong các công trình xây dựng hay ném xuống sông, hồ. Chia sẻ xe đạp trở thành câu chuyện đạo đức ở Trung Quốc.
Tại tòa, người lái xích lô chở tôn khiến bé trai tử vong cho biết rất hối hận vì hành vi đã gây ra và mong hội đồng xét xử xem xét cho mình.
Từ khi cuộc chiến ma túy nổ ra, những xác người bị vứt bên đường với khuôn mặt được quấn băng dính đã trở thành cảnh tượng thường thấy ở khu phố nghèo của Manila khi đêm xuống.
Cảnh tang tóc dần trở thành chuyện thường ngày ở Philippines, nơi người ta có thể bất chợt bị bắt hoặc bắn chết ngay trong nhà mình.
Bà Phương cho biết dù sức khỏe yếu nhưng từ khi ông Thạch được tại ngoại, vợ chồng người lái xích lô chở tôn gây chết bé trai đã thường xuyên sang nhà bị hại để thắp hương, tạ lỗi.
Sau nhiều ngày bị tạm giữ và được gia đình nạn nhân xin bãi nại, người lái xích lô đã cơ quan chức năng cho được tại ngoại.
Sau nhiều ngày bị tạm giữ và được gia đình nạn nhân xin bãi nại, người lái xích lô chính thức tại ngoại. Hàng chục người đến chia vui cùng ông và gia đình.
“Những lúc thế này mới thấy tình người thật đáng quý". Đó là lời khen nhiều độc giả gửi tới gia đình bé trai bị tôn cứa cổ trước hành động xin miễn xử lý người lái xích lô.
Vợ người điều khiển xích lô chở tôn khiến bé trai đi xe đạp va vào và bị cứa cổ tử vong cho biết gia đình bị hại đã có đơn đề nghị miễn xử lý hình sự ông Thạch.
Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung ra chỉ thị mở đợt cao điểm “tấn công” các trường hợp giả danh xe thương binh, xe đứng tên thương binh để cho thuê chở hàng hóa cồng kềnh.
Đau đớn vì cái chết của cháu bé 9 tuổi bị tấm tôn cứa cổ, nhiều người cũng không khỏi xót xa khi biết bác xích lô là một cựu binh biên giới, chật vật kiếm sống trong nghèo khó.
Ngoài số tiền viếng bé trai tử vong, NSƯT Chí Trung cũng kêu gọi cộng đồng ủng hộ gia đình người lái xích lô chở tôn vừa bị tạm giữ hình sự vì gây tai nạn giao thông.
Luật sư cho rằng vụ tai nạn xảy ra với lỗi hỗn hợp, cơ quan điều tra có thể xem xét không khởi tố vụ án nếu gia đình bị hại có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự người lái xe xích lô chở tôn đỗ ven đường khiến bé trai 10 tuổi đâm vào, sau đó tử vong.
Hậu quả chiến dịch tiêu diệt ma túy quyết liệt của tân Tổng thống Philippines, Rodrigo Duterte đang hiển hiện trên nhiều con phố của đất nước này.
"Tôi nghèo tiền bạc nhưng giàu máu, hiến xác là điều cuối cùng tôi có thể để lại cho cuộc đời này", người đàn ông 50 tuổi, kiếm sống bằng nghề xe ôm bộc bạch về nghĩa cử cao đẹp.
Điều du khách thắc mắc đầu tiên khi đến với xứ Huế có lẽ không phải là những câu hỏi thực tế như đến Huế ăn gì, ở đâu hay đi đâu chơi.