Doanh nhân Pháp vận hành 6 nhà bếp, trao 100.000 suất ăn ở TP.HCM
Hơn một tháng nay, anh Jerome Ly đã điều hành dự án cộng đồng Việt Nam Ơi Cố Lên, trao hơn 100.000 suất ăn đến người khó khăn và các bệnh viện ở TP.HCM.
551 kết quả phù hợp
Hơn một tháng nay, anh Jerome Ly đã điều hành dự án cộng đồng Việt Nam Ơi Cố Lên, trao hơn 100.000 suất ăn đến người khó khăn và các bệnh viện ở TP.HCM.
Nhà thiết kế sinh năm 1992 cho hay trong một tháng đi tình nguyện viên, anh thay tã, vệ sinh giúp bệnh nhân Covid-19.
Do mặc áo bảo hộ kín mít, trời tối, cha chị Huỳnh Anh - tình nguyện viên điểm tiêm chủng cộng đồng - không nhận ra con gái đang tiếp nhận giấy tờ đăng ký của mình.
Sau gần một tháng điều trị Covid-19, anh Kỳ về nhà hoàn thành thời gian tự cách ly rồi quay lại bệnh viện, xin làm tình nguyện viên hỗ trợ các F0 trong phòng cấp cứu.
Tranh thủ có thời gian ở nhà vì dịch bệnh, Bích Trâm và bạn trai cùng đăng ký làm tình nguyện viên.
Lo em nhỏ mệt vì mặc áo bảo hộ kín mít, Phạm Huyền (16 tuổi) liền chạy lại, lấy tập tài liệu che nắng cho cô bé.
“Nhìn mình thấp bé vậy thôi chứ thật ra mình khỏe lắm à nghen”, đó là lời khẳng định của tình nguyện viên Nguyễn Lê Ngọc Ánh về công việc cô đang đảm nhận mỗi ngày.
Nhằm hạn chế sự tiếp xúc, di chuyển trong thời gian giãn cách, nhiều nơi đã tìm giải pháp để thực hiện tiêm chủng đồng loạt mà vẫn đảm bảo phòng, chống dịch.
Quách Thiều Minh, Quách Minh Anh, Quách Gia Nghi (đều là sinh viên ĐH Y Dược TP.HCM) đang là tình nguyện viên hỗ trợ chống dịch tại quận 6, quận 5 và quận Bình Tân.
Các chương trình chuyển sang hình thức ghi hình online. Vì vậy, MC Nguyên Khang, Thanh Thanh Huyền và Hoàng Rapper tự lắp đặt, trang điểm để quay tại nhà.
Trong thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội, các sinh viên không thể về quê đã được trường đại học hỗ trợ trên nhiều phương diện để vượt qua mùa dịch.
Giữa buổi tiêm, trời đổ mưa lớn nên Thanh Sang và thành viên trong đội điều phối dùng chiếc ô lớn để che cho các cụ lớn tuổi.
Đeo găng tay cả ngày và làm việc dưới trời nóng khiến bàn tay của Hoài Biệt (31 tuổi) nhăn nheo vì ngấm mồ hôi, những đường chỉ tay bị nứt, rát buốt.
Cô Trương Yvonne làm nhiệm vụ trực tại chốt kiểm dịch. 2 con trai của cô nhiều tháng qua tham gia tình nguyện tại bệnh viện dã chiến, chờ khi hết dịch mới về nhà.
Phải ngừng việc ở trung tâm boxing vì dịch, Tchico xung phong làm shipper vận chuyển thực phẩm cho người dân khó khăn quanh phường Thảo Điền.
Đều đặn 3-4 lần/tuần, Anna Sacks lại dành vài tiếng đồng hồ tản bộ quanh New York để tìm rác, nhiều thứ vẫn còn rất mới và có thể sử dụng được.
Hải là một trong những bạn trẻ hỗ trợ người dân TP.HCM đi siêu thị, đảm bảo bà con mua sắm an toàn, có đủ thức ăn, nhu yếu phẩm.
Dù tất bật cả ngày trong bếp, cậu bé Trung Nguyên không than mệt mỏi, cố gắng cùng mọi người làm bánh nướng tặng các bệnh nhân Covid-19 nhí.
Trong thời gian về quê, nam diễn viên tham gia đội tình nguyện viên của xã và huyện, thực hiện nhiều hoạt động thiết thực giúp người dân.
Phân loại 5 tấn rau củ, chuẩn bị 800 phần quà hỗ trợ, cắt tóc giúp nhau... là những kỷ niệm trong thời gian làm tình nguyện viên ở TP.HCM của Gia Nguyên và Phương Nam.