Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Lý do Ronaldo vắng mặt ở tuyển Bồ Đào Nha

Cristiano Ronaldo được phép nghỉ ngơi, không tham dự trận giao hữu gặp Thụy Điển của tuyển Bồ Đào Nha ngày 22/3.

Ronaldo có thêm thời gian nghỉ ngơi để hồi phục thể lực.

Ban đầu, Ronaldo có tên trong danh sách sơ bộ 32 cầu thủ ở đợt tập trung của tuyển Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, HLV Roberto Martinez quyết định gạch tên CR7 khỏi cuộc chạm trán Thụy Điển.

Cựu sao MU cùng Diogo Dalot, Joao Cancelo, Danilo Pereira, Otavio, Ruben Neves, Vitinha và Joao Felix là những cầu thủ được nghỉ thi đấu trận giao hữu diễn ra ngày 22/3.

Theo ESPN, quyết định này nhằm giúp tiền đạo Al Nassr được nghỉ ngơi trong lúc giải Saudi Pro League tạm dừng. Cựu siêu sao Real Madrid chơi trọn 90 phút trong chiến thắng 1-0 trước Al Ahli hôm 16/3.

HLV tuyển Bỉ, ông Roberto Martinez muốn phân phối sức lực hợp lý cho Ronaldo trước mùa hè bận rộn với kỳ EURO 2024. Tương tự, Dalot, Neves hay Felix cũng cần được nghỉ ngơi hồi phục thể trạng trong bối cảnh các giải VĐQG đang diễn ra căng thẳng.

Theo Goal, Ronaldo sẽ trở lại hội quân sau trận đấu với Thụy Điển. Khả năng cao anh ra sân trong trận giao hữu thứ hai gặp Slovenia vào ngày 27/3.

Ronaldo lúc này vẫn được đảm bảo vị trí trên tuyển, ít nhất cho đến EURO 2024. Trong khi đó, HLV Martinez cũng không thể bỏ qua Pepe (41 tuổi) với phong độ chói sáng cùng Porto.

Ngón chân biến dạng của Ronaldo

Ronaldo để lộ bàn chân đầy vết chai sạn sau quãng thời gian dài tập luyện và thi đấu bóng đá đỉnh cao.

Mourinho sẵn sàng dẫn dắt Ronaldo

Al Nassr và tuyển Bồ Đào Nha đều có ý định mời Jose Mourinho làm HLV trong thời gian tới.

Ronaldo bị ném chai khi ăn mừng Siu

Rạng sáng 16/3, tiền đạo 39 tuổi ghi bàn duy nhất giúp Al Nassr đánh bại Al Ahli ở vòng 24 Saudi Pro League.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Minh Nghi

Bạn có thể quan tâm