Những điều cấm kỵ khi ăn thịt gà
Thịt gà là thực phẩm quen thuộc, có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Tuy nhiên, bạn không nên ăn với một số món, bởi sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
4.138 kết quả phù hợp
Những điều cấm kỵ khi ăn thịt gà
Thịt gà là thực phẩm quen thuộc, có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Tuy nhiên, bạn không nên ăn với một số món, bởi sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Công viên nước Phú Quốc tung thêm hàng nghìn vé miễn phí dịp Tết 2020
Vào ngày mở cửa chính thức 28/12, Aquatopia Water Park tại Nam Phú Quốc sẽ tung thêm hàng nghìn vé miễn phí cho du khách mua vé vi vu cáp treo Hòn Thơm.
Điều thần kỳ ở vùng nước tầng đáy bờ Tây nước Mỹ
Sau hơn hai thập kỷ bị hạn chế, ngành đánh bắt cá tầng đáy ở vùng bờ Tây nước Mỹ đang dần phục hồi lại và trở thành một ngành công nghiệp có tính bền vững.
Ăn cá nóc mú, một ngư dân thiệt mạng
Sau chuyến biển trở về, ông Hoa (ngụ huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) chế biến cá nóc và cùng 5 người khác ăn tối. Hậu quả, ngư dân này tử vong, 5 người khác ngộ độc phải cấp cứu.
Sau khi ăn cá nóc, 6 người ở Quảng Ngãi có biểu hiện bị ngộ độc nên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.
Vì sao Starbucks, Coffee Bean & Tea Leaf thất thế trước cà phê Việt?
Ở Việt Nam, 5 chuỗi cà phê lớn nhất chiếm 15,3% thị phần, trong đó Highlands Coffee nắm 7,2%. Còn Starbucks, chuỗi đứng thứ 2 về doanh thu theo Euromonitor, sở hữu chưa đầy 3%.
Phát hiện loài cá có thể đứng bằng chân
Những nhà khoa học đã tìm ra một loài cá hiếm, sử dụng vây như đôi chân để di chuyển tại Vịnh Mexico.
Nhạc Giáng Sinh từ âm thanh của tôm cá
Những nhà khoa học ở Anh đã lần đầu tiên thu âm được tiếng giao tiếp của loài cá và biến tấu chúng thành nhạc tại phòng thu Abbey Road Studios.
Nhật Bản loay hoay tìm cách duy trì truyền thống săn và ăn thịt cá voi
Bất chấp chỉ trích từ phương Tây, Nhật Bản vẫn duy trì hoạt động săn và ăn thịt cá voi, đồng thời tìm cách đẩy mạnh dịch vụ ngắm cá voi trên biển như hình thức phát triển bền vững.
Cơn khát cát toàn cầu đang hủy hoại lòng sông Mekong
Một cuộc khủng hoảng đang nhấn chìm sông Mekong, làm sụp đổ đôi bờ và khiến nửa triệu người có nguy cơ mất nhà cửa.
Nước có truyền thống ăn súp củ dền đỏ rực vào dịp Giáng sinh
Tại quốc gia này, bữa tiệc Giáng sinh thường vắng mặt các loại thịt, thay vào đó là những món ăn từ rau củ, các loại cá, trái cây khô...
Chiến trường mới của Mỹ và Trung Quốc 'nơi tận cùng thế giới'
Quần đảo Faroe, một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, trở thành chiến trường mới trong cuộc xung đột về Huawei giữa Mỹ và Trung Quốc.
Những bộ phận của hải sản có thể chứa độc tố, không nên ăn
Không phải tất cả bộ phận của hải sản đều ăn được. Mỗi loài đều có những bộ phận không nên sử dụng.
Khám phá bữa tiệc Giáng sinh trên khắp thế giới
Ở nhiều quốc gia, người dân coi bữa tiệc chính trong đêm Giáng sinh là dịp quan trọng để mọi người sum vầy và đoàn tụ vào những ngày cuối năm.
Cả nước thiếu 200.000 tấn thịt lợn
Bộ NNPTNT cho biết cả nước còn khoảng 25 triệu con lợn và thiếu hụt 200.000 tấn thịt dịp cuối năm.
Tiệc Giáng sinh ngập hải sản của người Italy
Giáng sinh tại Italy không có gà tây, thịt xông khói hay các món truyền thống như nhiều nước phương Tây. Tại đây, người dân đón dịp lễ đặc biệt này với bàn tiệc hải sản đa dạng.
Học chuyên gia dinh dưỡng lên thực đơn cho con
Mẹ có thể kham khảo gợi ý lựa chọn thực phẩm từ chuyên gia dinh dưỡng cho bữa ăn vừa ngon, vừa lành, giúp “con khỏe, mẹ nhàn” trong suốt hành trình ăn dặm.
Đầu bếp cắt thịt cá ngừ vây xanh cỡ lớn
Cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương là một trong những loại cá đắt nhất ở Nhật Bản. Thịt của chúng thường được chia làm ba phần gồm lưng, lườn và bụng, phần bụng có giá đắt nhất.
Tín ngưỡng thờ rái cá ở Nam Bộ xuất phát cuộc bôn đào của Nguyễn Ánh?
Ở Nam Bộ, truyền thuyết, huyền thoại thờ rái cá gắn với cuộc bôn đào của Nguyễn Ánh trong sự truy lùng gắt gao của quân Tây Sơn.
Nước có truyền thống ăn ngỗng quay dịp Giáng sinh
Tại nước này, nhiều món ăn, thức uống hấp dẫn, hợp với tiết trời giá lạnh mùa đông đã trở thành phần không thể thiếu trong mỗi mùa Giáng sinh, ví dụ như ngỗng quay, bánh gừng...