Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Lò đào tạo chiến binh Hồi giáo nhí ở Anh

Giới chức vừa công bố một số thông tin về hoạt động của các phần tử Hồi giáo trên khắp nước Anh, bao gồm tiêm nhiễm ý thức hệ cực đoan cho trẻ dưới 10 tuổi.

Các chiến binh Hồi giáo ở Iraq. Ảnh: AP

Phó thị trưởng London, Stephen Greenhalgh, cho biết ông và thị trưởng Boris Johnson đã rất bất ngờ khi biết tin những tín đồ Hồi giáo cực đoạn huấn luyện một số trẻ em dưới 10 tuổi để chúng trở thành các "chiến binh nhí". 

Theo Greenhalgh, những cuộc điều tra gần đây cho thấy hàng loạt đứa trẻ đang bị tiêm nhiễm tư tưởng và ý thức hệ cực đoan, thông qua các phần tử Hồi giáo quá khích. 

"Thật khủng khiếp khi nghe về cách chúng cực đoan hóa trẻ em", ông nói trong cuộc phỏng vấn với tờ The London Evening Standard. 

"Mối đe dọa về chủ nghĩa cực đoan ở thanh niên đang tồn tại. Vấn nạn này không không chỉ tồn tại trong đôi ba năm, mà sẽ ảnh hưởng đến cả một thế hệ", ông nói thêm.

Mối đe dọa từ các phần tử Hồi giáo cực đoan khiến giới chức Anh phải gấp rút ban hành chỉ thị mới để yêu cầu các thầy cô giáo và nhân viên xã hội đặc biệt chú ý tới các biểu hiện cực đoan ở trẻ em trên khắp đất nước. 

Các quan chức an ninh Anh cũng hé lộ rằng, ít nhất 40 chiến binh Hồi giáo từ Iraq và Syria đang trở về Anh với để thực hiện các vụ khủng bố.

Hồi đầu năm, giới chức Anh đã tiết lộ một số thông tin chi tiết về âm mưu khủng bố mang tên Trojan Horse. Theo kế hoạch, các phần tử Hồi giáo cực đoan sẽ bí mật lôi kéo hoặc ép giáo viên tại một số trường tiểu học nhồi nhét những tư tưởng tiêu cực và chống hòa bình vào đầu những đứa trẻ. 

Kế hoạch bắt đầu ở Birmingham, nhưng những người Hồi giáo cuồng tín đang nỗ lực để nhân rộng chương trình ra các thành phố khác trên khắp nước Anh. 

Các nhà điều tra kết luận rằng, các chiến binh đang nỗ lực "một cách thận trọng và bền vững" để truyền bá "tư tưởng Hồi giáo cố chấp và hung hăng" tới những trường học tại Birmingham. Một số hiệu trưởng còn đối mặt với áp lực từ chức vì phản đối đức tin của các phần tử Hồi giáo quá khích. 

Lời kể cô bé 14 tuổi chạy thoát khỏi phiến quân Hồi giáo

Một cô bé người Yazidi 14 tuổi kể về ký ức kinh hoàng khi anh trai bị phiến quân Hồi giáo bắn chết, bản thân cô bị gả cho một ông lão 50 tuổi thường xuyên bạo hành, ngược đãi.

An Hy

Bạn có thể quan tâm