Lời đồn huyễn hoặc từ ngôi miếu bên đường
Ngôi miếu nhỏ nằm ngay trung tâm quận Ninh Kiều (Cần Thơ) mỗi ngày có hàng trăm người đến dâng hương, khấn vái với hy vọng được đổi đời vì trúng số độc đắc.
188 kết quả phù hợp
Lời đồn huyễn hoặc từ ngôi miếu bên đường
Ngôi miếu nhỏ nằm ngay trung tâm quận Ninh Kiều (Cần Thơ) mỗi ngày có hàng trăm người đến dâng hương, khấn vái với hy vọng được đổi đời vì trúng số độc đắc.
Chứng kiến cái chết của ông Hậu và bà Na, nhiều người dân địa phương không cầm được nước mắt khi nghĩ tới hoàn cảnh bơ vơ của những đứa trẻ thơ dại.
Xem U19 ở quê Công Phượng: Kê gạch, giữ chỗ như những năm 90
Hàng trăm người dân quê cầu thủ Công Phượng muốn xem U19 Việt Nam đá phải giữ chỗ, kê gạch như những năm 1990.
Những con thiêu thân và 29 án tử trong một phiên tòa
Chỉ riêng chuyên án 006-N, Công an Quảng Ninh và các đơn vị đã khởi tố nhiều người. Sau 2 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, có 29 tên lĩnh án tử hình, 14 tên lĩnh án tù chung thân.
Băn khoăn từ khách sạn 5 sao cho thú cưng ở Sài Gòn
Sau khi xem bài "Khách sạn 5 sao dành cho thú cưng", có bạn đọc cảm thán việc, chó còn hưởng tiện nghi xa xỉ hơn con người, nhưng cũng có ý kiến cho rằng có cung thì sẽ có cầu.
Chủ tịch chứng khoán VNDIRECT mở quán cơm chay
Hơn 2 năm gần đây, bà Phạm Minh Hương ăn chay trường. Bà còn mở một cửa hàng thực phẩm hữu cơ và chay dưỡng sinh để truyền bá cho cách sống mà mình tâm đắc.
'Cô hồn' giành đồ cúng, náo loạn trên phố Sài Gòn
Cứ vào rằm tháng bảy, người Sài Gòn lại làm mâm lễ cúng tháng cô hồn. Từ đây cũng xuất hiện nên “đội quân cô hồn” chuyên đi cướp đồ cúng, gây nên cảnh náo loạn giữa phố phường.
Thủ khoa Bách khoa TP.HCM: 12 năm nhịn ăn sáng
Suốt 12 năm học, Cường không biết đến ăn sáng. Nhà nghèo, chàng trai đất Hà Tĩnh phải quần quần việc đồng áng sau giờ học nhưng Cường vẫn học giỏi, là thủ khoa ĐH Bách khoa TP.HCM.
Đi ăn xin để mua quan tài cho người nghèo
Thương một bà mẹ nghèo bán vé số bị ung thư không đủ tiền mua quan tài cho con trai xấu số, ông tổ trưởng dân phố đã đi ăn xin cùng người mẹ khốn khổ.
Bill Gates chê tỷ phú Trung Quốc keo kiệt
Ông Bill Gates đã kêu gọi tầng lớp doanh nhân cực kỳ giàu có của Trung Quốc hãy chia sẻ lo ngại với mình để làm từ thiện và quyên góp cho người nghèo.
Thủ tướng: Chiến tranh biên giới không bị lãng quên
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân không bao giờ quên công lao của chiến sĩ, đồng bào trong chiến tranh biên giới phía Bắc 1979.
Chàng trai Pa-cô đầu tiên có bằng mát-tơ Mỹ
34 tuổi, chàng thanh niên Hồ Mạnh Giang là người dân tộc Pa-cô đầu tiên và duy nhất tại Thừa Thiên - Huế cho tới giờ được cấp bằng thạc sĩ từ một trường đại học lớn của nước Mỹ.
Hai tỉnh không có tiền Tết cho người nghèo
Hai địa phương gửi báo cáo "than" việc lo Tết cho người nghèo vượt quá tầm chi trả của ngân sách địa phương, vì thế xin không trích ngân sách hỗ trợ.
Trọn bộ ảnh cưới đẹp lung linh tại Mỹ của Ngọc Quyên
Nữ người mẫu hạnh phúc trong từng khung ảnh đẹp được chụp tại Mỹ, cô dâu cười nhẹ nhàng và duyên dáng bên chú rể Việt kiều điển trai.
Hồ Ngọc Hà, Uyên Linh góp mặt trong 'Tết an bình 2014'
Dàn sao Việt sẽ tụ hội trong đêm nhạc "Xuân ấm áp - Tết an bình" mừng xuân Giáp Ngọ 2014 tại TP.HCM.
Vị bộ trưởng 'tay không bắt giặc'
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng có lần nói vui: Cả nhiệm kỳ ông Obama chỉ có một cái Obamacare (cải tổ y tế), trong khi một năm qua, ông đã phải xây dựng tới 3 dự án luật.
Người đẹp khoe hình ảnh bàn tay đeo nhẫn ở ngón đính hôn và chia sẻ "A new beginning", cô nhận được nhiều lời chúc mừng của bạn bè và fan.
Những mỹ nhân Việt 'không bao giờ lấy chồng nghèo'
Là những ngôi sao nổi tiếng nên chuyện muốn cặp kè hay cưới đại gia làm chồng cũng là chuyện đương nhiên, nhiều sao Việt cũng đã mạnh dạn chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề này.
Ngọc Quyên: 'Không bao giờ lấy người nghèo'
Người đẹp thừa nhận, bản tính “ki bo” vẫn không đổi và vẫn luôn mơ về một đám cưới giản dị bên cạnh người đàn ông... không nghèo!
Quốc Vượng, Văn Quyến 'thảm' nhất trong nhóm cầu thủ bán độ
Trong khi Quốc Anh mới giành Quả bóng vàng, Hải Lâm, Phước Vĩnh và Văn Trương được trở lại ĐTQG thì Quốc Vượng phải giải nghệ, bốc vác mưu sinh còn Văn Quyến sống lay lắt ở V.Ninh Bình nhờ tình...