Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết nhân viên của tổ chức này đã ghi lại được những lời khai rùng rợn từ các nạn nhân bị cưỡng ép di tản khỏi tỉnh Tanganyika, phía nam Congo, Guardian ngày 13/8 đưa tin.
"Chúng tôi cực kỳ quan ngại về tình trạng bạo lực tình dục tràn lan, có hệ thống nhắm vào phụ nữ và trẻ em gái Congo", người phát ngôn của UNHCR, bà Shabia Mantoo, nói.
Trong 2 tuần qua, ít nhất 243 vụ cưỡng hiếp được UNHCR ghi nhận ở các thị trấn Kongolo và Mbulula. Trong số này, 48 vụ có liên quan tới trẻ em, UNHCR cho biết.
![]() |
Khu trại dành cho người di tản tại tỉnh Tanganyika. Ảnh: AFP. |
Con số vụ việc chính xác được cho là cao hơn nhiều, bởi bạo lực tình dục vẫn là chủ đề nhạy cảm ở đa phần các cộng đồng cư dân tại Congo.
"Các vụ tấn công tình dục gây ra bởi các nhóm vũ trang thù địch đang tranh giành quyền kiểm soát các khu vực khai thác mỏ, đặc biệt là mỏ vàng, cũng như nhằm trả đũa các chiến dịch quân sự của chính phủ", bà Mantoo nói.
Theo UNHCR, các nhóm vũ trang gây ra những vụ cưỡng hiếp tập thể khi người dân đang rời bỏ quê hương bởi xung đột vũ trang. Nhiều phụ nữ và trẻ em gái bị bắt cóc, cưỡng hiếp và đòi tiền chuộc từ gia đình.
Ước tính, khoảng gần 310.000 người đã phải di tản khỏi quê hương ở tỉnh Tanganyika vì bạo lực và bất ổn. Từ tháng 5, hơn 23.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa chỉ riêng tại thị trấn Kongolo.
UNHCR kêu gọi nhà chức trách Congo mở rộng các nỗ lực nhằm bảo đảm an ninh cho thường dân, cho phép cứu trợ nhân đạo nạn nhân, đồng thời mở cuộc điều tra những người phải chịu trách nhiệm cho cáo buộc cưỡng hiếp tập thể.