Lee Nguyễn và những tâm sự ngày 8/3
Là một cầu thủ vừa điển trai và tài năng, Lee Nguyễn còn là người chu đáo khi không bao giờ quên hoa và quà cho những người phụ nữ trong gia đình. Anh còn có bất ngờ nhỏ cho "một người đặc biệt".

Ngay sáng 8/3, Lee Nguyễn cùng các đồng đội tại B.Bình Dương lại bắt đầu những buổi tập tại sân Gò Đậu. Niềm tin và sự hưng phấn trở lại khi "Gốm" có 3 điểm trọn vẹn ở sân Long An. Lee Nguyễn càng vui hơn vì mình đã thể hiện được những tố chất và bản lĩnh của mình, trong thời điểm đội nhà vắng mặt Leandro lẫn Philani. Không chỉ hoạt động không mệt mỏi, cầu thủ Việt kiều này còn có khá nhiều cú sút có thể thành bàn. Nên niềm vui và nụ cười nở thường trực trên đôi môi của tiền vệ này.
Nói về ngày mồng 8/3, Lee Nguyễn hồ hởi cho hay: "Sau 3 năm trở về quê nhà thi đấu, tôi có quen khá nhiều bạn khác giới. Họ phần đông đều rất trẻ trung, hiện đại những cũng rất nữ tính. Nhưng toàn đội gần như luyện tập kín lịch từ sáng tới chiều nên tranh thủ thời gian nghỉ, tôi gọi điện thoại chúc mừng hay gửi tin nhắn cho mọi người. Ngày phụ nữ quốc tế 8/3 là dịp để giới màu râu tri ân với những người phụ nữ sống quanh mình. Họ có thể là mẹ, chị, em hay những người đồng nghiệp sống xung quanh. Tất nhiên, có những người đặc biệt, tôi phải tặng hoa và mời họ ăn tối. Nhưng cho tôi xin giữ bí mật vì đây là chuyện riêng không thể nói được. Chưa kể, tôi còn gây bất ngờ cho họ trong một ngày lễ đặc biệt như thế này".
Nói về cảm xúc trước những người con gái Việt mà mình từng hội ngộ và quen biết, Lee Nguyễn cho biết: "Trong thời gian vừa qua, tôi làm quen rất nhiều với những người phụ nữ nổi tiếng, xinh đẹp và rất giỏi giang trong công việc. Mỗi người lại để lại rất nhiều cảm xúc và tình cảm cho tôi. Bởi thế, tôi luôn có những món quà nhỏ những ý nghĩa tặng cho những người phụ nữ mà tôi quen biết. Tôi gửi lời cảm ơn vì họ giúp cuộc sống của tôi thêm ý nghĩa và đáng sống hơn, khi có những người phụ nữ năng động và đầy trẻ trung ở bên cạnh mình".
Nói về gia đình nhỏ của mình đang sống ở Mỹ, Lee Nguyễn cho biết: "Mẹ tôi và em gái tôi đều ở bên Mỹ cả. Mỗi khi muốn liên lạc, tôi và bố thường phải chờ tới 10h đêm mới có thể gọi sang bên ấy, vì Việt Nam cách Mỹ hơn nửa vòng trái đất. Ba năm nay, trong cảnh xa nhà, tôi vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại hay mạng internet. Do đó, tôi chỉ có thể gọi điện chúc mừng hay điện hoa sang bên Mỹ mà thôi. Chưa kể, tôi cũng gọi điện cho những người bạn gái ở Mỹ và gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới với họ".
"Những ngày gia đình cách xa nhau quả là không dễ dàng gì cho gia đình nhỏ của chúng tôi. Nhưng không thể cách nào khác, khi em gái tôi còn đang sống độc thân nên mẹ tôi phải ở lại Mỹ chăm sóc. Còn cha tôi ở lại Việt Nam, nhằm giúp đỡ tôi làm quen với môi trường mới sau thời gian trở lại Việt Nam. Nhưng những ngày như thế này, gia đình tôi lại đưa cả mẹ và em đi shopping tại siêu thị. Rồi cứ mỗi năm, gia đình lại chọn một nhà hàng sang trọng ở bang Texas để cả gia đình quây quần và nói chuyện vui vẻ bên nhau. Đó là những ngày vui vẻ mà tôi nhớ nhất trong những dịp lễ đặc biệt như thế này".
Tiểu Thuận
Theo Bưu Điện Việt Nam