Lập đồn cảnh sát trong trường học
![]() |
Su Jing, SV cao học ĐH Thanh Hoa nói rằng cô sẽ cảm thấy an toàn hơn nhiều nếu có các đồn cảnh sát trong khuôn viên trường. Nhưng không phải SV nào cũng hồ hởi trước tin này. Một số SV nghĩ rằng sự có mặt của cảnh sát sẽ ảnh hưởng đến quyền riêng tư của họ cũng như can thiệp đến quan hệ của các SV.
Trước đó, quy định mới ban hành của bộ Giáo dục Trung Quốc yêu cầu tất cả SV ĐH phải sống trong ký túc cũng đã gây khó chịu cho một số SV có người yêu. Trong khi các bậc phụ huynh tỏ ra rất hoan nghênh kế hoạch lập đồn cảnh sát trong ĐH.
Han Mei, phó giáo sư ĐH Sư phạm Thủ đô, một trong 10 trường có đồn cảnh sát, cũng ủng hộ ý tưởng này. Bà Han cho rằng mỗi ngày có biết bao nhiêu người lạ ra vào trường, một đồng nghiệp của bà đã bị thương khi đánh nhau với một tên trộm đột nhập vào nhà.
Năm 2004, Xiong Shenshu, giáo sư ĐH Thanh Hoa đã bị giết bởi một người đàn ông cố vào ăn trộm nhà cô.
Luo Feng, nhân viên bảo vệ ĐH Sư phạm Thủ đô, nói rằng vì khuôn viên trường ĐH không có hàng rào ngăn với đường phố nên nó đã trở thành mục tiêu của tội phạm mà đa số là các vụ trộm cướp. Luo kết luận rằng các đồn cảnh sát được lập trong trường sẽ đảm bảo sự an toàn của trường sở.
Theo Sinh viên Việt Nam
