Làm thêm kiểu "Kangaroo"!
Bạn vẫn chỉ thường nghĩ tới việc làm thêm trong mùa nghỉ hè? Khác với bạn, những du học sinh Việt Nam tại Úc có thể tìm những công việc hơi lạ lùng một tí, có thu nhập cao mà vẫn bảo đảm giờ lên lớp học như thường...
![]() |
Lên tàu - lại xuống tàu
Thử tưởng tượng nhé, bạn chỉ mất khoảng 3 đến 4 tiếng buổi sáng (kể cả thời gian đi lại) và được trả khoảng 80 đô! Công việc có cái tên rất mĩ miều là research field. Thực chất, là bạn phải đi đến ga tàu Trung tâm, lên những toa tàu vừa đỗ, ngồi đó, và đi lên đi xuống theo hiệu lệnh tuýt của còi. Đó là cách để họ kiểm tra thời gian dừng tàu ở một ga bao lâu thì đủ cho hành khách kịp lên xuống tàu.
Cứ nghe các bạn Việt Nam mình đi làm kể lại, thì đây là một công việc cũng hơi mệt một chút, nhưng rất vui, như kiểu tập thể dục ấy. Cả nhóm cứ lục đục lên, rồi lại xuống, trong trường hợp... ngại ngại rồi, thì một số bạn chơi trò... cứ ngồi đấy, không xuống nữa!!!
Ừ, thì 1,2 lần cũng chả sao, tiền lương vẫn lĩnh như thường! Bạn còn được phát bánh và nước để ăn trưa nữa nhé! Nhưng điều hay nhất của công việc này, là nếu bạn tham gia một lần, tên của bạn được lưu ngay vào danh sách. Và lần sau, chẳng cần bạn xin, họ sẽ gọi bạn... lên tàu tiếp!
Nào, cùng đi họp!
Công việc này cũng là một dạng survey nhưng còn thú vị hơn cả việc lên tàu: đó là tham gia các group meeting (tạm gọi là thảo luận nhóm), lương là 80 đô/2 tiếng! Các bạn là du học sinh, đương nhiên, buổi thảo luận sẽ có chủ đề về "những khó khăn của sinh viên quốc tế khi sống và học tập tại Úc".
Trúng "tủ" còn gì! Thế là bạn cứ ngồi đó mà thảo luận đủ thứ, từ tiền học phí đến khả năng hòa nhập xã hội, rồi rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hoá... Thích nói gì thì nói nhưng điều cần nhớ là không nên nói mình là sinh viên theo diện học bổng! (Vì diện có học bổng thì chắc chắn là ít khó khăn hơn học tự túc rồi!)
Còn người thuê bạn làm việc này - tức là người ghi chép, phỏng vấn bạn bao giờ chẳng muốn có câu trả lời thật phong phú, càng nhiều khó khăn càng tốt!!! Lan, cô bạn cùng khu nhà với tôi từng kể, có buổi conference tổng cộng khoảng 20 bạn tham gia thì tới 10 bạn là SV Việt, trong 10 bạn ấy có 9 bạn đi học diện học bổng Ausaid!!! Hi hi, chú chủ trì buổi meeting đó chỉ còn biết méo xệch mặt mà than trời thôi!
Dạo chơi ở sân bay
Lần này thì bạn làm một chân loăng quăng ở sân bay quốc tế Sydney nhé, nghe vậy, nhưng đây là công việc oách nhất đối với các bạn bên Úc đấy: 20 đô/ giờ! Bạn sẽ được tập huấn 1 buổi về các kỹ năng cần thiết và yêu cầu công việc. Nhiệm vụ của bạn là đến sân bay và phỏng vấn các hành khách đang chờ làm thủ tục về khả năng lây nhiễm bệnh thông qua du lịch máy bay - đây là một khảo sát của bệnh viện Sydney.
Mẫu phiếu điều tra đã có sẵn, bạn chỉ cần đưa cho hành khách và nhờ họ điền vào. Cuối giờ người phụ trách sẽ đến thu phiếu. Thường thì các bạn nhà mình làm công việc này đều thích phỏng vấn hành khách nước ngoài hơn là khách Việt. Người Úc dễ chịu và niềm nở nhất.
Họ rất nhiệt tình làm survey, câu nào không rõ còn hỏi lại mình xem họ hiểu thế đã đúng chưa (chắc tại họ quen với việc này ở nước họ rồi!) Dân Nhật cũng okie, cẩn thận, tỉ mỉ. Dân Trung Quốc thì rất nhiệt tình nếu sinh viên đi phỏng vấn là người Trung Quốc. Thế nên nếu bạn biết tiếng Trung thì được việc vô cùng! "
Một ưu điểm là công việc rất linh hoạt thời gian, mỗi shift là 4 tiếng, mà số mẫu yêu cầu điền chỉ khoảng 5 đến 6 mẫu. Thế là những hôm suôn sẻ, tức là tiếp cận ai họ cũng chấp nhận điền phiếu, thì chúng tôi chỉ mất gần 1 tiếng là xong việc, tha hồ đi chơi sân bay, cà phê, ăn sáng, chatting!".
Nghệ nhân đường phố
Những công việc kiểu "nghệ nhân" này cực kỳ thú vị. Nếu các bạn ở Việt Nam mình chỉ có kiểu ăn mặc váy ngắn, đeo băng rôn, đạp xe vòng vèo phố xá để quảng cáo, thì ở đây, chúng mình có thể tìm được những công việc rất ngộ nghĩnh như mặc bộ đồ chó đốm, bò sữa, đứng thành từng đoàn, có thể diễn vài động tác hài hước để thu hút người đi đường quan tâm đến sản phẩm đang quảng bá. Công việc này ở Úc nhiều vô kể.
Nhưng có những bạn ở trường nhạc, trường năng khiếu thì sáng tạo hơn. Họ mang nhạc cụ ra một điểm nào đó giữa phố để biểu diễn kiếm tiền. Thường là có 3 cậu, 1 trống, 1 đàn, 1 bộ lắc, cũng có anh chàng kéo violông. Trang phục thì chỉ quần bò, áo phông, thế trông mới cực kỳ sinh viên chứ! Nếu khéo diễn, các "nghệ nhân" này cũng có thể thu về vài chục đến cả trăm đô một ngày!
![]() |
Đi thi được tiền
Cuối cùng là công việc kỳ cục mà chính mình đang làm đây - nhưng mình cho đó là công việc hay nhất mà mình từng có. Một nhà xuất bản lớn tên là Pearson thường xuyên tổ chức những cuộc thi thử (gần giống như mình thi Ielts) kéo dài trong nhiều tháng.
Mình đăng ký tên qua mạng bằng một user và password riêng rồi đăng ký ngày thi. Họ sẽ gửi thư thông báo về địa điểm, thời gian thi cho mình. Một lần thi, 195 phút để làm hết đề thi, bạn được 100 đô cơ đấy!
Mục đích của các cuộc thi này là để họ trắc nghiệm xem chương trình thi của họ đã ổn chưa. Hay nhất là khi làm công việc này, bạn vào làm mọi thủ tục như cuộc thi thật, cũng trình thẻ, rồi in 2 lần dấu vân tay, chữ ký điện tử...
Phòng thi khoảng 6-7 máy tính, nhưng trình độ và cách thi thì cực kỳ đa dạng. Chẳng hạn, thi kỹ năng listenning thì bạn phải nghe đoạn dài, rồi gõ luôn ra máy tính nội dung tóm tắt mà bạn nghe được. Thi nói thì bắt đọc theo các đoạn có sẵn, rồi nghe câu hỏi, trả lời, nhận xét biểu đồ, bảng biểu...
Bạn có thể làm được bao nhiêu thì làm, quan trọng là cuối buổi thi, họ sẽ cho bạn làm một bản tổng kết, kiểu nhận xét, đánh giá xem đề thi của họ có khó quá không. Với công việc này, điều tôi thích nhất là mình vừa được thi, được thử sức với kỹ năng tiếng Anh của mình, lại vừa được tiền thù lao cao. Bạn thấy có công việc nào dễ thương hơn thế nữa không?
Theo Sinh Viên Việt Nam

