Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Lá thư xúc động của người bố viết cho con trai tự kỷ

Những lời thơ mộc mạc nhưng chứa những yêu thương,  mong chờ của người bố dành cho cậu con trai tự kỷ đã làm xúc động trái tim người đọc.

Lá thư xúc động của người bố viết cho con trai tự kỷ

Những lời thơ mộc mạc nhưng chứa những yêu thương,  mong chờ của người bố dành cho cậu con trai tự kỷ đã làm xúc động trái tim người đọc.

>> Giới trẻ xuống đường vì ngày 'nhận thức chứng tự kỷ'
>> Hàng ngàn gia đình sẽ đi bộ vì trẻ tự kỷ

Hôm 25/3, tại 93 Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm Góc nhìn cuộc sống của trẻ tự kỷ. Đây là một trong số chuỗi các hoạt động kỷ niệm ngày 2/4 - Ngày thế giới nhận thức chứng tự kỷ. Chương trình do CLB Gia đình trẻ tự kỷ và Hội Người khuyết tật Hà Nội tổ chức.

Bài thơ bố viết cho con.

Một trong những điều đặc biệt của triển lãm là trưng bày các tác phẩm dự thi viết Những cánh hạc xanh cho trẻ tự kỷ. Tại đó, có khá nhiều bức thư chứa chan tình yêu, nước mắt, niềm hi vọng của các bậc phụ huynh có con mắc hội chứng tự kỷ. Những lá thư được in thành tập đặt trên bàn, hoặc đính trên tường, thu hút sự chú ý của người xem, từ các bậc trung niên tới các bạn trẻ. Trong những trang viết đó, bài thơ Bố luôn chờ đợi con mà đã khiến người đọc không khỏi xúc động.

Bài thơ bắt đầu với sự hi vọng về cậu con trai bé bỏng: "Con một tuổi chưa biết đi bố ạ/Không sao đâu bố chờ đợi con mà", cho đến lúc cậu bé bắt đầu lớn và gia đình đối mặt với sự thực là cậu bé mắc hội chứng tự kỷ: "Lên sáu rồi con vẫn tuổi sơ sinh/ Không trường học, không bạn bè, không tất cả/Con nghèo nàn chỉ có bố mẹ mà thôi", và kết thúc với lời yêu thương vô bờ bến "Bố vẫn đợi, bố luôn chờ đợi con mà!".

Cũng như trên thế giới, tại Việt Nam, số lượng trẻ mắc hội chứng tự kỷ ngày càng gia tăng, và theo định nghĩa được Liên hợp Quốc công nhận, thì chứng tự kỷ là một khuyết tật suốt đời, do những rối loạn phức tạp về chức năng não bộ gây nên, với những biểu hiện suy giảm khả năng tương tác, quan hệ xã hội.

Chính vì thế, bài thơ là tiếng lòng của những bậc phụ huynh có con gặp chứng tự kỷ, và cũng là thông điệp truyền tải về tình yêu thương, sự sẻ chia để cộng đồng cùng chung tay giúp các em hòa nhập với cuộc sống. Trên mạng, bài thơ đã khiến nhiều bậc phụ huynh rơi nước mắt, và tại triển lãm, những gương mặt cũng trở nên trầm tư hơn sau khi đọc bài thơ.

Cũng tại buổi triển lãm chiều qua, các em nhỏ, các bậc phụ huynh, khách mời... đã được chiêm ngưỡng những bức ảnh do 9 em nhỏ tự kỷ chụp.

Trong đôi mắt các em, cuộc sống hiện ra rất gần gũi, từ hình ảnh mẹ vào bếp, từ chiếc cặp nhiệt độ, cửa sổ, búp bê tới những người bạn. Những bức hình, bức rõ nét, bức bị rung, bức chưa đủ hình ảnh, cho tới những bức rất nghệ thuật... đã thể hiện góc nhìn ngộ nghĩnh, đơn sơ về cuộc sống xung quanh.

 Bức ảnh Đo nhiệt độ của bạn Lê Quang Huy.
 Một trong số các bức ảnh búp bê của bạn Lê Bích Ngọc.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới nhận thức chứng tự kỷ (2/4) sẽ còn diễn ra tại Hà Nội, với các sự kiện:

Triển lãm ảnh Góc nhìn cuộc sống của trẻ tự kỷ trưng bày các bức ảnh do các cháu tự kỷ trong CLB chụp trong dự án nghiên cứu khoa học về trẻ tự kỷ từ một năm qua, tại 93 Đinh Tiên Hoàng, thời gian: từ 25/3 đến 30/3.

Tác giả các bức ảnh tại triển lãm.

Ngày Hội Xanh dành cho trẻ em tự kỷ, Thời gian: từ 13h đến 22h ngày 1/4 tại trường THCS Giảng Võ, số 1 Trần Huy Liệu, Ba Đình, Hà Nội

Trong Ngày hội xan này, có các hoạt động: triển lãm tranh ảnh về hoạt động của các trường, trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Hà Nội; các hoạt động thi thể thao, văn nghệ dành cho các gia đình trẻ tự kỷ; và Đêm Nhạc Xanh - Light It Up Blue - Cùng thắp lên ánh sáng màu xanh lơ vì trẻ em tự kỷ. Hoạt động này sẽ hòa cùng phong trào thắp đèn xanh tại các công trình kiến trúc nổi tiếng trên thế giới cùng diễn ra vào đêm 1 và 2/4.

Thủy Nguyên

Theo Infonet.vn

Thủy Nguyên

Theo Infonet.vn

Bạn có thể quan tâm