Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

La Liga 2010/11: Màn kịch đang dần khép

Chức vô địch và những tấm vé dự Champions League gần như đã an bài, La Liga giờ chỉ còn chút nóng bỏng ở cuộc đua tranh giành suất dự Europa League và trụ hạng.

La Liga 2010/11: Màn kịch đang dần khép

Chức vô địch và những tấm vé dự Champions League gần như đã an bài, La Liga giờ chỉ còn chút nóng bỏng ở cuộc đua tranh giành suất dự Europa League và trụ hạng.

Lần thứ 3 liên tiếp cho Barca

Tại La Liga, người ta thường nói “Barcelona, Real Madrid và phần còn lại” thế nhưng ở mùa giải năm nay, có lẽ chỉ còn “Barcelona và phần còn lại”. Cuối tuần qua Real đã chơi một trận đấu ấn tượng, cầm hòa Barca trong thế thiếu người và bị dẫn bàn trước, thế nhưng chừng đó là chưa đủ để thầy trò Jose Mourinho nuôi hi vọng “phế truất” ngai vàng của Barca. Thua đối thủ tới 8 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu, Real có lẽ đành phải ngậm ngùi chấp nhận nhìn Barca vô địch La Liga lần thứ 3 liên tiếp.

Buồn cho Real! Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã đổ cả núi tiền để có được vị chiến lược gia tài ba Jose Mourinho và hàng tá những ngôi sao hàng đầu thế giới như Ronaldo, Benzema, Oezil, Kaka…nhưng kết cục vẫn không thể vượt lên trên đại kình địch Barca. Lúc này “Kền kền trắng” chỉ còn có thể nuôi hi vọng báo thù ở chung kết Cup nhà Vua và bán kết Champions League.

La Liga 2010/11: Màn kịch đang dần khép
Chức vô địch khó thoát khỏi tay Barca

La Liga năm nay phân hóa khá rõ rệt. Ngoài ngôi vua, các suất giành vé dự Champions League cũng đã sớm được định đoạt. Sau khi bị Schalke đá bay khỏi Champions League, Valencia dường như bị sốc, liên tục phải nhận thất bại trước Zaragoza và Sevilla, khiến người hâm mộ lo lắng về khả năng mất vé dự Champions League. Tuy nhiên, thầy trò HLV Unai Emery đã biết cách đứng dậy đúng lúc. Sau khi đánh bại Getafe 4-2 và hủy diệt đối thủ Villarreal tới 5-0, Valencia tiếp tục “đổ bê tông” vào suất dự Champions League của mình bằng chiến thắng 3-0 trước Almeria. Hơn đội xếp thứ 5 là Atletic Bilbao tới 15 điểm, Valencia đã có thể kê cao gối ngủ chờ so tài tại Champions Leaguemùa giải năm sau.

Sau Barca, Real và Valencia, Villarreal cũng coi như đã cầm chắc tấm vé có mặt tại Champions League năm sau khi hơn đội xếp sau là Athletic Bilbao lên tới 9 điểm. Thời gian qua “Tầu ngầm vàng” chơi không thật hay (mất 21 điểm trong 11 vòng gần đây), nhưng các đội xếp sau đều không biết tận dụng cơ hội để tiến lên phía trước.

Trước khi vòng 32 diễn ra, chủ tịch José María del Nido mạnh miệng tuyên bố Sevilla sẽ thắng tất cả các đối thủ trong thời gian sắp tới để có thể vượt mặt Villarreal, giành tấm vé cuối cùng dự Champions League. Tuy nhiên, trái với lời tuyên bố của vị chủ tịch, các cầu thủ Sevilla đã không thể hiện được tinh thần máu lửa khi tới làm khách của “chiếu dưới” Getafe. Để đối thủ đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng Getafe đánh bại tâm phục khẩu phục 1-0, đội bóng của vùng Andalucia coi như hết cửa trở lại với Champions League.

Tương tự Sevilla, Atletico Madrid cũng tự bắn vào chân mình để giúp Villarreal xây chắc vị trí thứ 4. Hai lần dẫn trước Espanyol, tưởng như chiến thắng đã nằm chắc trong tay Atletico thì đội bóng này lại bất ngờ chơi như mơ ngủ, để đối thủ dễ dàng giật lại một điểm, qua đó chính thức chia tay giấc mơ Champions League.

Nóng bỏng Europa League và cuộc chiến trụ hạng

Nếu như chức vô địch và suất dự Champions League đã được định đoạt thì cuộc chiến giành Europa League lại đang diễn ra khá hấp dẫn. Do hai đội góp mặt tại chung kết Cup nhà Vua là Real và Barca đều đã chắc suất dự Cup châu Âu nên La Liga năm nay sẽ có 3 vé dự Europa League, tuy nhiên, dường số lượng trên vẫn là chưa đủ để hạ nhiệt cuộc đua.

La Liga 2010/11: Màn kịch đang dần khép
Cuộc đua giành vé bước ra sân chơi Europa League đang diễn ra khá kịch tính

Ở thời điểm hiện tại có 5 ứng viên đang cạnh tranh vé dự Europa League là Athletic Bilbao, Atletico, Sevilla, Espanyol và Levante. Là đội bóng có điểm số ít nhất trong 5 đội trên, nhưng chính Levante lại là đội có phong độ ấn tượng nhất, xứng đáng nhân được sự thán phục của các đối thủ.

Từ một ứng cử viên cho cuộc đua trụ hạng, Levante giờ đang ngạo nghễ ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng, là một ứng cử viên sáng giá cho cuộc đua giành vé dự Europa League. Điều đặc biệt khiến không ai dám đánh giá thấp Levate chính là phong độ tuyệt vời gần đây của họ. Trong 12 trận gần đây nhất, Levante chỉ chịu thua mỗi Real, giành tổng cộng 8 trận thắng. Nếu tiếp tục duy trì phong độ tuyệt vời trên, Levante hoàn toàn có thể hiên ngang bước ra châu Âu.

Cuộc chiến trụ hạng năm nay còn nóng bỏng hơn cuộc chiến giành vé dự Europa League rất nhiều. Tính sơ sơ, có tới cả chục đội đang phải chạy trốn thần chết.

Almeria chính là CLB có khả năng “đứt” cao nhất. Không chỉ đứng cuối bảng xếp hạng với 7 điểm kém hơn đối thủ đứng trên, Almeria còn có lịch thi đấu cực khắc nghiệt, sẽ phải đối đấu với 3 ông lớn Real Madrid, Villarreal và Sevilla trong 6 vòng cuối.

Hercules hiện đang đứng áp chót bảng xếp hạng nhưng cơ hội để họ “chạy thoát” vẫn còn là rất cao khi chỉ kém hai đối thủ đứng trên là Zaragoza và Malaga có 3 điểm. Ngoài ra, hàng loạt đội bóng khác như Getafe, Santander, Osasuna…cũng chưa chắc cầm chắc suất trụ hạng.

Cao Lâm

Theo Bưu Điện Việt Nam

Theo Bưu Điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm