Nhà báo Trần Mai Hưởng: Tôi may mắn chứng kiến khoảnh khắc lịch sử
Ngày 30/4/1975, nhà báo Trần Mai Hưởng đã ghi lại khoảnh khắc xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập. Sau 50 năm, hình ảnh ấy đã trở thành một biểu tượng ghi dấu ngày hòa bình.
15 kết quả phù hợp
Ngày 30/4/1975, nhà báo Trần Mai Hưởng đã ghi lại khoảnh khắc xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập. Sau 50 năm, hình ảnh ấy đã trở thành một biểu tượng ghi dấu ngày hòa bình.
Không chỉ ghi lại diễn tiến trên các mặt trận của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, triển lãm “Đường Xuân chiến dịch” ghi lại những khoảnh khắc người dân Sài Gòn đổ ra đường mừng...
Một là phải nhanh chóng phát triển tiến công theo kinh nghiệm của bản thân lữ đoàn. Hai là phải nhanh chóng cắm cờ giải phóng lên nóc dinh Phủ Tổng thống chính quyền...
Lá cờ đó đã cùng chiếc xe tăng của anh trải qua bao trận đánh, rong ruổi hàng nghìn cây số dọc chiều dài đất nước nên đã bạc màu, lỗ chỗ vết đạn.
PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc – nguyên Viện trưởng Viện lịch sử Đảng, cho biết chiến thắng 30/4/1975 thống nhất đất nước là thành quả của sức mạnh dân tộc Việt Nam.
Đám tang của đại tá Bùi Văn Tùng được tổ chức giản dị ngay tại gia đình, theo nguyện vọng của ông.
Nhân chứng lịch sử tham gia soạn bản tuyên bố đầu hàng của Dương Văn Minh tại Đài phát thanh Sài Gòn ngày 30/4/1975 vừa qua đời, hưởng thọ 94 tuổi.
Khi đã tĩnh trí, Trang ngẩng lên nhìn, trên nóc Dinh Độc Lập, đại đội trưởng Bùi Quang Thận đang kéo lá cờ giải phóng. Lá cờ bay phấp phới trên bầu trời tháng tư xanh ngắt.
Những ngày đầu năm 1972, không khí chuẩn bị cho chiến dịch nóng lên từng giờ, ai cũng biết rằng chỉ ngày một ngày hai họ sẽ được tung vào cho những trận đánh mang tính quyết định.
Tên lửa S125/Pechora, xe bệ phóng S-300/PMU1, máy bay Su30, tàu ngầm Kilo, pháo tự hành... là những thiết bị quân sự quan trọng, góp phần làm nên sức mạnh của quân đội Việt Nam.
Sau khoảnh khắc lịch sử 30/4/1975, đại úy Vũ Đăng Toàn cùng kíp xe tăng 390 về quê sống dân dã như trước quân ngũ. Với họ, tấm huân chương lớn nhất là được sống trong hòa bình.
Hàng loạt sự kiện diễn ra trong khoảng 48 giờ từ ngày 28 tới 30/4/1975 đã khép lại cuộc chiến kéo dài 21 năm.
11h30 ngày 30/4/1975, chiến dịch ngắn nhất trong chiến tranh Việt Nam kết thúc. Sau 21 năm chia cắt, đất nước hoàn toàn thống nhất.
“Lúc đó, tôi nhảy ra khỏi xe, mừng vui đến trào nước mắt, ôm lấy đồng đội và nhân dân bên đường rồi hét lớn: Giải phóng hoàn toàn miền Nam rồi”, ông Vân nhớ lại thời khắc lịch sử.
Xe tăng Lữ đoàn 203 (Quân đoàn 2) được mệnh danh là "voi sắt" với khả năng đột kích nhanh, hỏa lực mạnh, tự bảo vệ tốt.