Tại Hội trường xã Phổ Khánh - quê hương của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, đông đảo nhân dân đã đến thắp hương tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước trong niềm thương tiếc khôn nguôi.
Cửa hàng bán điện thoại, tiệm làm tóc chuyển sang bán rau củ, người dân xếp hàng chờ mua đồ ăn trong những ngày đầu nới lỏng giãn cách ở Hà Nội là những hình ảnh ấn tượng tuần qua.
Sáng 15/9, tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), diễn ra lễ viếng và lễ truy điệu đại tướng Phùng Quang Thanh theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước.
Đại sứ quán, lãnh sự quán Việt Nam tại các nước đã tổ chức lễ truy điệu, mở sổ tang và viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Nhiều bạn bè quốc tế đã đến chia buồn.
Sáng 26/9, lễ viếng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tổ chức trang trọng tại Nhà tang lễ quốc gia (Hà Nội). Nhiều người dân xúc động khi chia sẻ về cố Chủ tịch.
Trong không khí trang nghiêm tại Nhà tang lễ quốc gia sáng 26/9, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng nhiều lãnh đạo cấp cao lần lượt vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Lễ viếng Chủ tịch nước bắt đầu từ 7h ngày 26/9 tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống nhất TP.HCM và Hội trường UBND huyện Kim Sơn (Ninh Bình).
7h sáng 20/7, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước kỳ họp đầu tiên.
Ngày 19/6, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ký quyết định về việc tuyển dụng đặc cách vào viên chức đối với bà Trần Thị Hà, vợ đại tá Trần Quang Khải.
Chiều 20/6, linh cữu đại tá phi công Trần Quang Khải về đến phố Giỏ (Bắc Giang) trong sự mong ngóng của người thân, đồng đội, bạn bè và hàng xóm láng giềng.
Ngày 19/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký quyết định về việc đặc cách tuyển dụng vợ đại tá Trần Quang Khải dạy tại trường THPT Chu Văn An.
Sáng 20/6, tại Nghệ An, hàng nghìn người tới đưa tiễn phi công Trần Quang Khải. Bé Khánh Vân, con gái của anh thẫn thờ rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay người thân.