Nhà giàn DK1 thế hệ mới
Những cột thép mấy người ôm không xuể giống như gốc cây đại thụ mọc lên từ lòng đất dưới đáy biển. Đó là hình ảnh Nhà giàn DK1 thế hệ thứ 3 hiện đại nhất của...
6 kết quả phù hợp
Những cột thép mấy người ôm không xuể giống như gốc cây đại thụ mọc lên từ lòng đất dưới đáy biển. Đó là hình ảnh Nhà giàn DK1 thế hệ thứ 3 hiện đại nhất của...
“Một chuyến du hành ra Trường Sa và Nhà giàn DK1” của nhà báo Lê Văn Chương nằm trong tủ sách “Kể chuyện biển đảo” dành cho bạn đọc nhỏ tuổi vừa được NXB Trẻ ấn hành.
Tập thơ "Thư con gửi Trường Sa" không chỉ dành tặng chiến sĩ 33 điểm đóng quân trên quần đảo Trường Sa mà còn dành tặng những ai đã gắn bó với biển, đảo quê hương.
Không trực tiếp gửi được hoa tươi tới người thân ở đất liền, nhưng cán bộ chiến sĩ ở 15 Nhà giàn DK1 vẫn có cách gửi “quà” về nhà nhân ngày 8/3.
Ra đi làm nhiệm vụ khi con trai thứ 2 vừa sinh được vài tháng, đến lúc hy sinh, sĩ quan Dương Văn Bắc vẫn chưa một lần được nghe con trực tiếp gọi tiếng “bố ơi”.
3 ngày trước khi nhà giàn Phúc Nguyên 2A bị đổ trong cơn bão số 8 đêm 12 rạng sáng 13/12/1998, sau một bữa cơm trưa, Hồng đem toàn bộ thư của mình ra khoe với đồng đội.