Gia đình, bè bạn tiễn đưa nhạc sĩ Hoàng Vân
Gia đình cùng những người bạn, người học trò như nhạc sĩ Phạm Tuyên, nghệ sĩ Quang Thọ, nhạc sĩ Quốc Trung, ca sĩ Thanh Lam đã đến tiễn đưa cây đại thụ của âm nhạc Việt Nam.
34 kết quả phù hợp
Gia đình cùng những người bạn, người học trò như nhạc sĩ Phạm Tuyên, nghệ sĩ Quang Thọ, nhạc sĩ Quốc Trung, ca sĩ Thanh Lam đã đến tiễn đưa cây đại thụ của âm nhạc Việt Nam.
Sáng 11/12, một số tài xế dùng tiền mệnh giá nhỏ mua vé qua trạm thu phí quốc lộ 5 (Hưng Yên) khiến giao thông ùn ứ.
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên khẳng định có văn bản kiến nghị di dời trạm thu phí số 1 trên quốc lộ 5 và miễn, giảm phí cho các phương tiện.
ĐH Y khoa Phạm Ngọc, TP.HCM, vừa thông báo mức học phí dự kiến năm học 2017-2018 tăng lên gấp đôi từ tháng 1/2018.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, mỗi năm Việt Nam chi khoảng 2,5 triệu USD để xúc tiến, quảng bá du lịch. Trong khi đó, con số này của Thái Lan, Singapore là 80-100 triệu USD.
Các doanh nghiệp đang phải trả các khoản phụ phí cảng biển, phí tàu ở mức rất cao và vô lý.
Lệ phí đăng ký mới ôtô tại TP HCM tăng lên 11 triệu đồng/xe (gấp 5,5 lần so với trước) đã gây khốn khổ cho không ít người mua xe cũ từ các tỉnh chuyển về.
Sinh ra trong một gia đình không ai làm nghệ thuật nhưng người vợ xinh đẹp của nhạc trưởng lại tỏ ra có năng khiếu thiên bẩm về âm nhạc.
Từ 1/7, quyết định miễn thị thực cho công dân 5 nước châu Âu được đánh giá là cơ hội vàng cho ngành du lịch, tăng cơ hội tạo công ăn việc làm.
Suốt 2 tháng ròng Phi Điểu cùng chồng chống chọi với căn bệnh quái ác nhưng khi bà rời đi một lúc, nhạc sĩ đã trút hơi thở cuối cùng mà không chờ vợ về.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính, đề nghị bãi bỏ 31 loại phí, lệ phí kiểm dịch thú y đang đánh vào con gà, quả trứng.
Tuy thủ đoạn, độc ác nhưng họ cũng là những người rất đáng thương.
Lưu Bị sắc phong Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu và Hoàng Trung là Ngũ Hổ Thượng Tướng. 5 vị dũng tướng mỗi người có một tài năng xuất chúng.
Chuyện đỗ đại học sẽ chẳng lạ, nếu Cúc không phải là một trò nghèo phải nghỉ học mất 4 năm, bươn chải mưu sinh đủ nghề từ bán bánh mì, đến chạy bàn quán nhậu chỉ có thời học đêm.