Kwon Sang Woo ra album nhạc phim
(Zing) - Quá thành công trong lĩnh vực điện ảnh – truyền hình, Kwon Sang Woo lấn sân sang ca hát với album The Bad Love OST.
![]() |
Anh định tiến công sang lĩnh vực ca hát luôn sao?
- Tất cả những thể nghiệm trong âm nhạc đến với tôi bắt đầu từ bộ phim Bad Love do tôi thủ vai chính được trình chiếu trên kênh truyền hình KBS 2 từ ngày 3/12/2007. Tôi nghĩ rằng mình sẽ thành công bởi tôi thấy khán giả chào đón ca khúc Heart Is Sad cũng rất nồng nhiệt.
Đây là lần đầu tiên anh “hát” ca khúc trong phim à?
- Ồ, không! Trước đây tôi đã hát ca khúc trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh khác.Trong bộ phim Stairways To Heaven, tôi cũng đã hát ca khúc I Miss You. Còn với bộ phim Sad Love Story tôi đã trình bày ca khúc chủ đề của bộ phim - Then We Should Part. Trong các buổi giao lưu với fan tôi cũng từng song ca với Kim Ha Neul ca khúc chủ đề bộ phim Almost Love.
Nhưng kế hoạch thực hiện album chỉ mới hình thành trong thời gian này sau khi ca khúc Heart Is Sad được khán giả các nước trong khu vực yêu thích. Đây là một dự án “nghiêm túc”.
![]() |
Hình ảnh mới của anh với hình tượng mới đã “cuốn hút người xem”. Nhất là kiểu tóc ngắn khiến anh trông khá trẻ trung?
- Tôi cảm thấy rất vui khi được các khán giả yêu thích hình tượng mới của mình. Trong phim, tôi vào vai một ngôi sao nhạc pop có cuộc sống phóng khoáng và rất cam đảm trong tình yêu. Tôi nghĩ với hình ảnh mới rất phù hợp với vai diễn.
Nghề diễn viên là mơ ước của anh từ nhỏ hay chỉ là sự tình cờ bởi vì anh có một ngoại hình đẹp?
- Tôi rất ít chú trọng bản thân mình. Từ nhỏ cho đến khi học cấp 3 tôi cũng không hề chú ý đến ngoại hình mình. Chỉ đến khi trở thành “hot boy học đường” tôi mới quan tâm đến ngoại hình.
Những bộ phim mà tôi được xem trong những năm trên giảng đường đại học đã nuôi dưỡng giấc mơ trở thành diễn viên của tôi.
![]() |
Anh bước vào nghề diễn bằng cách nào? Có nhiều khó khăn hoặc “hy sinh” không?
- Không bằng phẳng lắm mà cũng chẳng có chông gai. Tôi bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật của mình không phải từ nghề diễn viên mà là bằng việc làm người mẫu. Tôi may mắn nổi tiếng vào những năm cuối thập nhiên 1990. Công việc làm người mẫu đang phát triển thì bỗng nhiên tôi được mời đóng phim. Một vài vai diễn phụ trong các bộ phim như: Chuyện Hẹn Hò, Thần Thoại... cũng đủ giúp tôi tìm cơ hội cho mình.
Trong nghề này, anh có bạn thân không?
- Tôi có rất nhiều bạn bè trong giới. Chúng tôi cũng thường xuyên gặp nhau. Nhưng thân và hiểu ý với nhau nhất chính là anh bạn Song Seung Heon. Trong nghề nghiệp chúng tôi có những nhìn nhận rất tương đồng còn trong cuộc sống chúng tôi thường cùng nhau đi chơi, đi uống rượu…
![]() |
Anh có thể “bật mí” chuyện “chim chuột” của mình không? Anh là một trong những diễn viên “dấu” rất kỷ chuyện cá nhân?
- Tôi không hề dấu bất cứ điều gì. Nói thật, cho đến năm ngoái tôi vẫn còn có bạn gái, còn hiện nay thì cô đơn. Xung quanh không có một bóng hồng nào cả. Các bạn đừng nghĩ tôi không thật, tôi thuộc loại người không có em gái hay bạn bè khác giới tính. Vì vậy sau khi chia tay người yêu, bên cạnh tôi không có một cô gái nào cả, tôi không có bạn gái thông thường.
Tuổi ngày càng nhiều việc tìm bạn gái ngày càng khó khăn hơn. Trước đây tôi còn có hình mẫu bạn gái lý tưởng nhưng bây giờ thì tôi chỉ cần hai người thấy hợp là được.
Tôi thích những cô gái có nước da đẹp và đôi mắt đẹp. Còn về việc nấu ăn thì là sở trường của tôi, vì thế bạn gái của tôi cũng không cần thiết phải giỏi về lĩnh vực này.
Tình yêu tôi rất cần thiết nhưng nếu cô gái nào bắt tôi kết hôn lúc này thì chắc chắn sẽ thất vọng. Không phải tôi quá coi trọng sự nghiệp mà lvì hiện tại tôi vẫn chưa lên kế hoạch kết hôn.
Tương lai của anh sẽ ra sao? Anh có những kế hoạch đầu tư gì khác để “dưỡng già” chưa?
- Không. Tôi sẽ tham gia trong lĩnh vực nghệ thuật kể cả sau này khi “hết thời” (cười). Gần đây khi xem lại bộ phim Rocky, tôi bỗng nảy sinh ý tưởng làm một bộ phim có thể Sylvester Stallone sẽ đóng vai huấn luyện viên quyền Anh, còn tôi là một võ sĩ trẻ, nhập cư bất hợp pháp và sống lang thang ở Los Angeles.
Hiện tôi chưa có kế hoạch cụ thể nhưng đã có mấy ý tưởng và nghĩ rằng có thể dàn dựng thành những kịch bản phim không đến nỗi nào.
![]() |
Và những kế hoạch mới?
- Tôi đang tham gia vai diễn trong một bộ phim truyền hình của Nhật. Bộ phim là một câu chuyện tình cảm giữa một diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng và một thiếu nữ Nhật Bản sống trong một gia đình hoàng tộc. Bạn có thể nghĩ rằng nó là phiên bản Hàn Quốc của bộ phim Nothing Hill.
Trong phim tôi sẽ thoại bằng tiếng Nhật nhưng tôi vẫn đọc kịch bản bằng tiếng Hàn để có thể cảm nhận sâu hơn về tác phẩm trước khi nó được chuyển thể qua tiếng Nhật.
Tôi nghĩ đàn ông ai cũng có tham vọng trong sự nghiệp và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi cũng có mơ ước được đóng những phim hợp tác hoặc phim “bom tấn” của Hollywood vậy! Nhưng bây giờ tôi thấy mình chưa thể, vì tôi không giỏi ngoại ngữ, ngôn ngữ là rào cản đầu tiên đối với những diễn viên muốn phát triển sự nghiệp ở nước ngoài.
Vì thế, trước hết phải học giỏi ngoại ngữ đã. Nhưng quan trọng hơn là phải tạo được một hình ảnh tốt đẹp ở trong nước để tạo sức bật, giúp người diễn viên dễ dàng tiến thân ở thị trường hải ngoại.
Tôi sẽ cố gắng hoạt động nghệ thuật trong nước thật tốt rồi sau đó mới tính chuyện tiến đến nhưng nơi khác, nơi tôi đang nhắm đến là thị trường châu Á, mà bắt đầu là Nhật Bản. Bên cạnh đó, các bạn nhớ chờ đón và ủng hộ album của tôi
LQTT (theo Cinema Korea)




