Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Kiều Ân khóc… rồi lại cười

Nghe có vẻ kỳ cục nhưng đó chính xác là những cảm xúc của chị Kiều Ân trong buổi ký tặng cuốn sách mới Can You See?

Kiều Ân khóc… rồi lại cười

(Zing) – Nghe có vẻ kỳ cục nhưng đó chính xác là những cảm xúc của chị Kiều Ân trong buổi ký tặng cuốn sách mới Can You See?

>> Trần Kiều Ân từng là dân chơi
>> Bội thực vì cảnh nóng!
>> 8 giờ để quay cảnh nóng

Bộ phim thần tượng mới của Trần Kiều Ân đóng chung với Nguyễn Kính Thiên Định mệnh là yêu em đang tạo nên một cơn sốt trong giới trẻ bằng việc liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng tỷ suất bạn xem đài ở Đài Loan trong thời gian gần đây. Dù rất bận rộn để hoàn thành những cảnh quay tiếp theo cho phim nhưng chị Kiều Ân vẫn dành thời gian gặp gỡ các fan yêu quý.

Kiều Ân khóc… rồi lại cười
Kiều Ân tại buổi ký tặng sách Can You See?

Khi buổi lễ ký tặng sách vừa bắt đầu, những lời nói đầy xúc động của người dẫn chương trình đã khiến chị Ân nhỏ lệ vì chị ấy đã hồi tưởng lại những kỷ niệm ngày đầu bước chân vào làng giải trí, trải qua bao khó khăn gian khổ nhưng bù lại các fan vẫn luôn ở bên cạnh ủng hộ chị.

Kiều Ân khóc… rồi lại cười

Chị Ân đã không cầm được nước mắt

Mặc dù rất đông các fan đến tham dự sự kiện này nhưng bầu không khí lại vô cùng ấm cúng và thân mật. Chị Kiều Ân đã được các fan dành cho một điều bất ngờ vì trong Định mệnh là yêu em, chị ý được mệnh danh là Sticky Note Girl (Cô nàng giấy note) nên các fan đã viết thông điệp lên những tờ giấy note đủ sắc màu và dính lên tấm biển hình Kiều Ân khiến nữ diễn viên 29 tuổi vô cùng xúc động.

Kiều Ân khóc… rồi lại cười

Kiều Ân khóc… rồi lại cười
Chị Ân được mệnh danh là Sticky Note Girl

Chủ tịch fan club của Trần Kiều Ân tại Đài Loan đã tặng thần tượng một album ảnh gồm có các bức ảnh từ khi chị ấy mới “chập chững” bước chân vào nghề cũng như những món quà tự làm và đại diện cho các fan động viên Kiều Ân hãy luôn cố gắng trong con đường sự nghiệp của mình.

Kiều Ân khóc… rồi lại cười Kiều Ân khóc… rồi lại cười

Kiều Ân đã không ngừng rơi nước mắt cả trên sân khấu lẫn khi đã xuống sân khấu và khiến các fan cùng khóc theo. Phần xúc động nhất chính là vì Kiều Ân rất yêu động vật nên các fan cũng bắt đầu quyên tiền để lập quỹ cho các con thú bị lạc và số tiền quyên góp lên tới hơn 10.000 Đài tệ làm Kiều Ân "phổng mũi" vì tự hào.

Kiều Ân khóc… rồi lại cười

Kiều Ân khóc… rồi lại cười

Kiều Ân khóc… rồi lại cười
Chị Ân với các fan ruột đó!

Tại sự kiện này, ngoài các fan của Đài Loan mà còn có các fan tới từ Hồng Kông và đại lục. Ban đầu, Kiều Ân tỏ ra khá lo lắng cho doanh số bán hàng có vẻ không tốt nhưng trái với suy đoán của chị ý, hàng trăm fan đã đứng chờ tại hiệu sách bên trong khu mua sắm từ sáng sớm và chỉ trong vài giờ, tất cả 500 cuốn sách mới in đã bán hết veo.

Kiều Ân khóc… rồi lại cười Kiều Ân khóc… rồi lại cười

Kiều Ân khóc… rồi lại cười


Kiều Ân khóc… rồi lại cười
Bán được nhiều sách chị Ân cười tươi như hoa ^^

Khi được hỏi có lo lắng khi nữ diễn viên chính trong Thơ ngây 2, Lâm Y Thần cũng mới phát hành một cuốn sách, Kiều Ân cho biết rất hâm mộ Ariel và hai cuốn sách thì về hai đề tài khác nhau với phong cách khác nhau. Đối với các fan, họ sẽ có cơ hội sở hữu cả hai cuốn sách hay mà cả hai diễn viên đều đã hết sức nỗ lực để viết. Không có sự cạnh tranh nào hết mà thay vào đó là sự ngưỡng mộ lẫn nhau!

Mi lan

Theo asia

Theo asia

Bạn có thể quan tâm