Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Kiệt tác của Valencia giúp MU chạm một tay vào chức vô địch

Trong vòng 5 phút cuối trận đấu gặp Blackburn, người hâm mộ Quỷ đỏ đã được chiêm ngưỡng hai bàn thắng đẳng cấp của Antonio Valencia và Ashley Young. Với chiến thắng 2-0, Man United (76 điểm) đã bỏ xa gã hàng xóm Man City 5 điểm trên BXH.

Kiệt tác của Valencia giúp MU chạm một tay vào chức vô địch

Trong vòng 5 phút cuối trận đấu gặp Blackburn, người hâm mộ Quỷ đỏ đã được chiêm ngưỡng hai bàn thắng đẳng cấp của Antonio Valencia và Ashley Young. Với chiến thắng 2-0, Man United (76 điểm) đã bỏ xa gã hàng xóm Man City 5 điểm trên BXH.

>> Gà nhà lại đá nhau, Man City có nguy cơ sụp đổ dây chuyền
>> Man City 3-3 Sunderland: Balotelli lập cú đúp, suýt đánh đồng đội
>> MU và Man City tranh nhau liên hệ với Robben
>> MU gặp khó vụ ‘tiểu Kaka’

Cầm bóng nhiều hơn Blackburn nhưng MU lại không thể lấn lướt đội bóng đang tranh đấu quyết liệt cho chiếc vé trụ hạng. Không những vậy, nếu De Gea không xuất sắc cứu thua ít nhất 3 lần cho Bầy Quỷ đỏ trước khi Valencia cùng Young ghi siêu phẩm, thầy trò HLV Alex Ferguson đã phải ngậm trái đắng trước đối thủ thắng họ 3-2 ở lượt đi.

Hơn Man City 5 điểm, lại có lịch thi đấu dễ thở ở những vòng đấu còn lại, MU xem như đã chạm một tay vào cúp Ngoại hạng Anh lần thứ 20 trong lịch sử

Trong bối cảnh bế tắc trước cầu môn Blackburn suốt 80 phút thi đấu, dễ hiểu vì sao "bàn thắng vàng" của Antonio Valencia ở phút 85 lại khiến các cổ động viên Manchester United vỡ òa sung sướng. Ngoài ra, đây cũng là một bàn thắng đẹp, gợi nhớ về những siêu phẩm góc hẹp của Roberto Carlos thời đỉnh cao phong độ, chỉ khác ở chỗ, Valencia ghi kiệt tác bằng cú sút chân phải hóc hiểm.

Trở lại với những diễn biến chính của trận đấu, kết quả hòa của Man City ở trận đấu sớm vòng 31 Premier League chính là động lực để các cầu thủ MU bước vào chuyến làm khách Blackburn với sự hưng phấn cao độ. Chỉ trong vòng 10 phút đầu hiệp một, lần lượt Chicharito và Wayne Rooney đã bỏ lỡ 2 cơ hội ăn bàn. Đặc biệt, ở phút 11, Chicharito đã đưa bóng dội cột dọc. Tiền đạo người Mexico di chuyển khéo léo giữa vòng vây hậu vệ chủ nhà, chạm bóng tinh tế cự ly gần từ quả tạt sệt bên cánh phải của Valencia. Bóng dội cột dọc và tạo thành quỹ đạo xoáy ngược vào cầu môn, nhưng thủ thành Robinson đã kịp tóm gọn bóng ngay trước vạch vôi.

Diễn biến chính trận Blackburn - MU (0-2) Clip: Thể thao 24tv

Đang vùng vẫy trong cuộc chiến trụ hạng, nên Blackburn cũng thi đấu đầy quyết tâm. Dù chỉ cầm bóng khoảng 20% trong nửa đầu hiệp một, nhưng đội chủ sân Ewood Park cũng khiến cầu môn MU chao đảo. Phút 17, Yakubu khéo léo thu hút hậu vệ MU và mở bóng cho Hoilett bứt tốc độ, dứt điểm kỹ thuật vào góc xa từ ngoài vòng cấm. De Gea đã phải bay người hết cỡ để cản phá cú sút của tiền đạo chủ nhà.

Nếu như MU liên tục thất bại với lối đá tạt cánh đánh đầu truyền thống bởi hàng thủ dày đặc, có thể hình tốt của Blackburn thì đội chủ sân Ewood Park lại cho thấy sự nguy hiểm trong các pha phản công nhanh. Phút 45, sau pha bóng lộn xộn trước cầu môn MU, Marcus Olsson bắt vô-lê chân trái rất nhanh ở sát vòng cấm địa, nhưng một lần nữa De Gea phản xạ xuất thần, đẩy bóng qua xà ngang cứu thua cho đội khách. Ngay trong pha đá phạt góc sau đó, thủ môn người Tây Ban Nha lại tung người đẹp mắt cản phá cú đánh đầu tưởng như ăn bàn mười mươi của Hanley.

Chicharito áp sát và dứt điểm dội cột dọc

Blackburn quả thực là đối thủ không hề dễ chơi với MU, dù cho họ đang đứng ở nhóm có nguy cơ xuống hạng

Bước sang hiệp hai, MU thậm chí còn cho thấy dấu hiệu bế tắc hoàn toàn, trong khi Blacburn liên tục đe dọa cầu môn De Gea. Nếu Yakubu bình tĩnh và Blackburn có thêm chút may mắn, đội chủ nhà đã có thể mở được tỷ số.

Trong bối cảnh khó khăn ấy, MU lại bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 81 nhờ sự tỏa sáng của một cá nhân - Antonio Valencia. Nhận bóng từ Rafael bên cánh phải vòng cấm, tuyển thủ Ecuador đột phá vào trong và dứt điểm mu lai má ở góc hẹp, tạo thành đường bóng uy lực với quỹ đạo lạ khiến Robinson hoàn toàn bó tay. Đây xứng đáng là ứng cử viên cho bàn thắng đẹp nhất mùa giải ở Premier League.

Valencia ăn mừng bàn thắng

Không dừng lại ở đó, chỉ 4 phút sau, MU đã có thêm bàn thắng nhân đôi cách biệt. Ngay trong pha chạm bóng đầu tiên kể từ thời điểm vào sân thay Paul Scholes, Ashley Young đã tỏa sáng với cú sút sở trường quen thuộc. Anh cầm bóng khéo léo sau đường chuyền ngang của Valencia rồi đột ngột dứt điểm sệt vào góc xa, làm Robinson một lần nữa phải vào lưới nhặt bóng.

Với 3 điểm có được ở trận thắng thứ 7 liên tiếp, MU củng cố vững chắc ngôi đầu với 76 điểm, hơn Man City tới 5 điểm. Không chỉ điểm số mà hiện tại lịch thi đấu cũng đang ủng hộ MU bước tới ngôi vô địch. Trong 7 vòng đấu còn lại, Man City có 4 trận làm khách, đặc biệt có 2 trận đấu khó trước Arsenal ở vòng 32 tới và Newcastle ở vòng 37. Đây là 2 trận đấu mà nguy cơ họ mất điểm rất cao bởi Man City đá sân khách kém hơn hẳn Man United.

 

Hai bàn đẳng cấp của Valencia và Young

Trong khi đó, Man United có đến 4 trận được đá tại sân nhà trước những đối thủ nhẹ ký là QPR, Aston Villa, Everton và Swansea. 3 trận làm khách của họ chỉ có trận gặp Man City ở vòng 36 là nặng nhất. Tuy nhiên, Man United vốn đá cực tốt khi làm khách, lại đã từng thắng Man City 3-2 ở Cup FA ngay tại Etihad mùa này nên họ sẽ rất tự tin.

Đội hình ra sân

Blackburn: Robinson, Lowe, Dann, Grant Hanley, Martin Olsson, Orr, Pedersen, Nzonzi, Marcus Olsson, Hoilett, Yakubu.

Man Utd: De Gea, Rafael Da Silva, Evans, Ferdinand, Evra, Carrick, Scholes (Young 79’), Jones (Giggs 63’), Valencia, Hernandez (Welbeck 61’), Rooney.

Bàn thắng: Valencia 81’, Young 85’

Sơn Huy

Theo Infonet.vn

 

Sơn Huy

Theo Infonet.vn

Bạn có thể quan tâm