Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

'Kiến càng’ Giovinco khiến Inter vỡ mộng Champions League

3 bàn thắng trong hiệp 2 (Giovinco ghi 1 bàn, kiến tạo 1 bàn) không chỉ giúp Parma tạo ra cuộc lội ngược dòng trước Inter, mà còn ‘kết liễu’ luôn giấc mơ tham dự Champions League của Nerazzurri ở mùa giải năm tới…

'Kiến càng’ Giovinco khiến Inter vỡ mộng Champions League

3 bàn thắng trong hiệp 2 (Giovinco ghi 1 bàn, kiến tạo 1 bàn) không chỉ giúp Parma tạo ra cuộc lội ngược dòng trước Inter, mà còn ‘kết liễu’ luôn giấc mơ tham dự Champions League của Nerazzurri ở mùa giải năm tới…

Trước trận đấu này, Parma đang sở hữu mạch 4 trận thắng liên tiếp. Dẫu vậy, đoàn quân của HLV Stramaccioni vẫn hi vọng sẽ có được 3 điểm trọn vẹn trước đội chủ sân Ennio Tardini. Lý do không phải Gialloblu là đối thủ ưa thích của Nerazzurri, hay sân Ennio Tardini luôn là miền đất hứa đối với đoàn quân áo sọc Xanh Đen. Đơn giản là vì Parma đã hết sạch mục tiêu phấn đấu trong quãng đường còn lại của mùa giải.


Clip bàn thắng

 

Niềm hi vọng của Inter đến rất sớm. Ngay từ phút 14 Sneijder lập công giúp đội khách vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, chỉ vì những sai lầm ngớ ngẩn của hàng thủ trong hiệp 2 đã khiến Nerazzurri phải trả giá. Chỉ trong 2 phút, từ 53 đến 55, Marques và Giovinco ghi liền hai bàn giúp Parma giành lại thế tiên phong. Giấc mơ tham dự Champions League của Inter hoàn toàn tắt lịm sau pha dứt điểm của Biabiany ở phút 82.

Với nhiều người thì đây là một kết quả có phần bất ngờ. Song với những ai theo dõi trận đấu này thì hẳn họ coi đó là một điều tất yếu. Bởi thực tế không có sự khoan nhượng hay buông xuôi nào hết. Parma vẫn thi đấu đầy quyết tâm như những trận đấu mà họ vừa giành chiến thắng gần đây. Đặc biệt là sau khi Stankovic chuyền bóng để Sneijder ghi bàn mở tỉ số thì tinh thần quyết đấu của đội chủ nhà càng được đẩy cao lên gấp bội.

Inter đã gần như không còn cơ hội giành vé dự Champions League mùa tới

Liên tiếp những pha đáp trả được các chiến binh Gialloblu tung ra về phía khung thành của Julio Cesar. Thế nhưng, những pha dứt điểm của Giovinco, Valdes, Marques, Jonathan hay Biabiany đều không đưa được bóng trúng đích. Trong khi đó, kể từ lúc vươn lên dẫn trước cho tới khi hiệp 1 khép lại, Inter đã không tung thể tung ra thêm bất kỳ pha dứt điểm nào.

Không những vậy, vì phải căng sức chống trả những pha lên bóng của đối phương mà hậu vệ trái Nagatomo đã dính chấn thương và phải rời sân để nhường chỗ cho Faraoni ngay khi hiệp 2 trở lại. Kể từ đây hàng thủ của Inter bắt đầu luống cuống trước sức ép ngày một tăng của đội chủ nhà. Và Nerazzurri đã phải trả giá đắt cho điều đó bằng bàn thua ở phút 53. Xuất phát từ sai lầm để mất bóng của trung vệ Lucio, Giovinco đã giành được bóng sau đó chuyền như đặt để Marques thoải mái đệm bóng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Chỉ hai phút sau đến lượt Stankovic mắc sai lầm khi chuyền bóng bóng hụt để Galloppa cướp được bóng. Với đường chuyền cực kỳ tinh tế và nhạy cảm của Galloppa đã giúp Giovinco phá bẫy việt vị thoát xuống đối mặt với thủ thành Julio Cesar. Ở thế đối mặt, cựu tiền đạo của Juve đã không cho thủ môn người Brazil bất kỳ cơ hội cản phá nào.

Biabiany đã giúp Parma hoàn tất cuộc lội ngược dòng trước Inter

Sau khi để đối thủ lật ngược tình thế, HLV Stramaccioni đã thúc các học trò đẩy cao đội hình lên tìm kiếm bàn thắng. Nhưng có vẻ vị chiến lược gia này đã quá chủ quan khi tin vào hàng thủ thiếu chắc chắn của Inter. Kết quả là Inter một lần nữa lại phải trả giá vì điều đó. Từ đường chuyền phản công của Giovinco, cầu thủ vào thay người Okaka (rơi vào thế việt vị) đã nhường bóng để Biabiany băng xuống lừa qua thủ thành Julio Cesar trước khi ấn định chiến thắng 3-1 cho Parma.

Về mặt lý thuyết, Inter vẫn có thể giành vé tham dự Champions Leaegue nếu họ thắng nốt hai trận đấu cuối, trong khi các đối thủ như Napoli, Udinese và Lazio đồng loạt thua cả hai trận. Tuy nhiên, xem ra cơ hội dành cho thầy trò Stramaccioni có lẽ chỉ là 0,01%, bởi thật khó để tin rằng một trong ba đối thủ cạnh tranh nói trên xảy chân ở chặng đường còn lại của mùa giải.

Đội hình ra sân:

Parma:
Pavarini; Zaccardo, Paletta, Lucarelli; Jonathan, Valiani (Santacroce 78), Valdes, Galloppa, Biabiany; Marques (Okaka 65), Giovinco.

Inter: Julio Cesar; Maicon, Lucio, Samuel, Nagatomo (Faraoni 46); Cambiasso, Stankovic (Zarate 60), Obi; Alvarez (Pazzini 72), Sneijder; Milito.

Chung cuộc: 3-1

Ghi bàn: Marques 53’, Giovinco 55’, Biabiany 82’ - Sneijder 14

NHẬT HUY

Theo Infonet.vn
 

NHẬT HUY

Theo Infonet.vn
 

Bạn có thể quan tâm