Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Kiatisuk chấp nhận bàn thắng việt vị của đội Sydney

Huấn luyện viên HAGL không có ý kiến về bàn gỡ 1-1, qua đó lấy mất chiến thắng của đại diện bóng đá Việt Nam ở AFC Champions League.

"Tôi muốn 3 điểm trong trận đấu này. Trước trận, các cầu thủ nghĩ có thể lấy một điểm nhưng sau khi có bàn thắng, họ muốn 3 điểm. Bàn thắng của Vũ Văn Thanh rất đẹp và tiếc là chúng tôi không giữ được tỷ số. Tôi cũng vui vì HAGL có điểm đầu tiên", Kiatisuk Senamuang nói sau trận hòa 1-1.

Về bàn gỡ của Trent Buhagiar dường như đã việt vị, nhà cầm quân người Thái Lan chấp nhận và không có ý kiến gì. "Chúng tôi tôn trọng quyết định trọng tài và luật chơi. Trận đấu tiếp theo, HAGL sẽ tìm cách thay đổi kết quả", ông cười vui vẻ dù đội bóng tuột mất chiến thắng đầu tiên vào tối 19/4.

kiatisuk noi gi ve ban thua hagl anh 1

Văn Thanh ghi bàn đẹp mắt trong trận hòa 1-1 của HAGL trước Sydney. Ảnh: Quang Thịnh.

"Bóng đá là cuộc chơi chung, cầu thủ nào cũng có thể ghi bàn, tôi không gây áp lực cho các cầu thủ tấn công bởi mọi vị trí đều có cơ hội lập công. Ai ghi bàn cũng được và ở đấu trường AFC Champions League, thì ghi bàn không phải là chuyện dễ dàng", thầy của Văn Thanh nói.

Văn Thanh có cú sút từ khoảng cách khoảng 25 m khá đẹp mắt ở phút 26. Bóng chạm hậu vệ Sydney FC và đổi hướng khiến cho thủ môn không kịp phán đoán. Ở trận ra quân, bàn thắng của HAGL do cầu thủ Nhật Bản đánh đầu phản lưới. Hàng công của đội bóng phố núi chưa biết ghi bàn.

Ban tổ chức đã chọn Văn Thanh là cầu thủ hay nhất trận. HLV Kiatisuk dành lời khen cho cầu thủ mang áo số 17 khi chơi cả hai trận đầy sung mãn. Hậu vệ của HAGL bước vào phòng họp báo với cái đầu gối phải chườm đá.

Kiatisuk cho biết: "Ở đấu trường AFC Champions League, các trận đấu trực tiếp ở châu Á, nhiều người xem, nhiều chuyên gia và CLB nước ngoài chú ý. Họ có thể tìm kiếm những cầu thủ mình thích vì vậy đây là cơ hội cho các cầu thủ HAGL thể hiện năng lực để có dịp thi đấu ngoài lãnh thổ Việt Nam".

Về phần mình, HLV Steve Corica thất vọng với kết quả này. Ông cho biết: "Đáng lẽ chúng tôi phải có 3 điểm. CLB Sydney tạo ra cơ hội nhiều hơn và xứng đáng giành chiến thắng trong trận đấu này. Hôm nay, chúng tôi đã chơi tốt trước HAGL".

Sydney FC có 2 điểm sau 2 lượt trận, nhưng ông Corica chưa từ bỏ tham vọng giành một suất vào vòng sau. Ông đặt mục tiêu có 6 điểm đầu tiên nhưng chưa làm được vì vậy cả đội sẽ hướng đến 4 trận còn lại với kết quả tốt nhất.

Như vậy, HAGL vẫn đứng cuối bảng H sau 2 lượt trận với một điểm. Ở 2 trận đấu tiếp theo, họ sẽ liên tiếp gặp Jeonbuk Motors vào các ngày 22 và 25/4 trên sân Thống Nhất.

Kiatisuk muốn đưa HAGL vào bán kết AFC Champions League Sau khi giành Cúp Hoàng đế Quang Trung, HLV Kiatisuk Senamuang đặt mục tiêu cùng HAGL vô địch V.League và vào bán kết AFC Champions League.

Vợ Công Phượng đến sân Thống Nhất cổ vũ HAGL

Viên Minh ngồi lặng lẽ quan sát Nguyễn Công Phượng và các đồng đội thi đấu với Sydney FC tại lượt trận thứ 2 của vòng bảng AFC Champions League vào tối 19/4.

HAGL có điểm đầu tiên tại AFC Champions League

HAGL hòa 1-1 trước câu lạc bộ Sydney ở lượt trận thứ 2 bảng H AFC Champions League tối 19/4.

Bóng đá Đông Nam Á chờ HAGL nối dài hưng phấn

Ba trong 4 đại diện của bóng đá Đông Nam Á đã có kết quả hoành tráng tại lượt trận thứ 2. Đội bóng cuối cùng thi đấu ở vòng này là HAGL với cuộc đụng độ Sydney FC.

Lê Minh

Bạn có thể quan tâm