![]() |
Hơn 18.000 người tị nạn Palestine mắc kẹt ở trại Yarmuk. |
Theo AFP, các tay súng IS tấn công chớp nhoáng trại tị nạn Yarmuk của người Palestine ở phía nam thành phố Damascus. Sau các cuộc giao tranh dữ dội, IS đã kiểm soát phần lớn trại tị nạn này.
Liên Hợp Quốc (LHQ) ước tính có khoảng 18.000 người Palestine sống ở Yarmuk.
Cư dân Yarmuk cho biết nhiều thành viên tổ chức quân sự Aknaf Beit al-Maqdis của người Palestine đã cầm súng chống lại IS.
Liên Hợp Quốc cảnh báo giao tranh có thể đe dọa tính mạng nhiều người Palestine ở Yarmuk, đặc biệt phụ nữ và trẻ em. Liên Hợp Quốc yêu cầu các bên lập tức đình chiến.
Trước cuộc nội chiến Syria, Yarmuk có khoảng 150.000 người tị nạn Palestine. Tuy nhiên, chiến tranh nổ ra khiến nhiều người bỏ đi. Số 18.000 người còn lại mắc kẹt và phải sống trong cảnh thiếu điện, nước, thực phẩm...
Theo thông tin ban đầu từ Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR), một số người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ở Yarmuk.
Trại tị nạn này chỉ cách trung tâm thành phố Damascus khoảng 6 km. Như vậy, IS đã tiến rất gần tới trung tâm quyền lực của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Thêm một cú đòn nữa đánh vào chính quyền ông al-Assad là các nhóm nổi dậy có quan hệ với tổ chức khủng bố Mặt trận Al-Nusra, chi nhánh của al-Qaeda ở Syria, đã chiếm được cửa khẩu Nasib ở biên giới Syria - Jordan.
Nguồn tin SOHR cho biết quân đội Syria phải rút khỏi cửa khẩu này sau khi bị tấn công. Chính quyền Syria đã triển khai máy bay ném bom vào các vị trí của phiến quân ở khu vực này. Chưa rõ bao nhiêu người thiệt mạng.
'Thiên sứ của tử thần' ám ảnh thành viên IS
9 1
Abu Azrael, nhân vật được mệnh danh "thiên sứ của tử thần", là nỗi ám ảnh của lực lượng tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) trong cuộc chiến giành lãnh thổ trên đất Iraq.
IS chặt đầu 'gián điệp Iraq' giữa phố
3
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa tung clip chặt đầu 4 tù nhân sau khi kết tội họ là "gián điệp Iraq".
IS ném đá đến chết người quan hệ tình dục trước hôn nhân
7 6
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) bịt mắt và ném đá đôi nam nữ đến chết một cách không khoan nhượng trước sự chứng kiến của nhiều người.