Đau điếng người vì rết chui vào tai khi chạy lũ ở Thái Nguyên
Giữa đợt mưa lũ lịch sử khiến nhiều khu vực Thái Nguyên ngập sâu, nam sinh Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên gặp sự cố hi hữu khi bị rết chui vào tai trong lúc chạy lũ.
1.048 kết quả phù hợp
Giữa đợt mưa lũ lịch sử khiến nhiều khu vực Thái Nguyên ngập sâu, nam sinh Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên gặp sự cố hi hữu khi bị rết chui vào tai trong lúc chạy lũ.
Cơ quan khí tượng dự báo đỉnh triều tại Cần Thơ vào sáng sớm ngày 9/10 sẽ tiếp tục duy trì ở mức 2,25 m, xuất hiện trong khoảng 5h30-6h.
KTX Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) nước ngập sâu có nơi hơn 2 m, nhấn chìm tài sản, sách vở, máy tính của sinh viên, khiến cuộc sống và việc học tập bị đảo lộn hoàn toàn.
Tại trạm thủy văn Chã (tỉnh Thái Nguyên), nước lũ trên sông Cầu tiếp tục lên chậm và đạt đỉnh. Đỉnh lũ có khả năng đạt mức cao hơn 0,8-1,0 m so với mực nước lịch sử ngày 20/8/1971.
Nước lũ từ đầu nguồn tràn về đã gây ngập nhiều khu dân cư ở Thái Nguyên, nhiều trường học phát đi thông báo khẩn hỗ trợ học sinh, sinh viên.
13h chiều 8/10, TP.HCM xuất hiện mưa dông. Nhiều tuyến phố như Quốc Hương (phường An Khánh), khu vực chân cầu Thủ Thiêm, đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Thạch Mỹ Tây) bị ngập sâu, ảnh hưởng vấn đề...
Trước thiệt hại nặng nề do mưa bão tại Thái Nguyên, nhiều TikToker đã chung tay kêu gọi, ủng hộ tiền và nhu yếu phẩm gửi đến bà con vùng lũ.
Hợp tác xã dịch vụ du lịch Chùa Hương đã huy động hơn 100 chủ thuyền, để di chuyển về vùng lũ Thái Nguyên ứng cứu, trợ giúp người dân.
Trưa 8/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới tỉnh Thái Nguyên, thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ.
Giữa cơn mưa lớn do hoàn lưu bão số 11 khiến đường phố Hà Nội ngập sâu, hình ảnh chiến sĩ CSGT bế bệnh nhân đến Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương khiến nhiều người xúc động.
Người dân ở Thái Nguyên đã thức trắng đêm chạy lũ khi mưa ngập bao vây khắp nơi, khiến nhiều khu vực bị cô lập.
Lãnh đạo tỉnh và ngành chức năng địa phương bác bỏ và khẳng định đó là thông tin hoàn toàn sai sự thật.
Rạng sáng 8/10, cano, xuồng máy lần lượt rời bến thuyền Chùa Hương, mang theo áo phao, nước uống và nhu yếu phẩm chi viện người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn.
Hơn một tháng sau khai trương, quán cà phê trên phố Thái Hà (Hà Nội) đã 3 lần ngập do mưa bão khiến chủ quán "dở khóc dở cười".
Sáng 8/10, sau hai ngày học sinh, sinh viên ở Hà Nội phải học online do mưa ngập, nhiều trường bắt đầu thông báo đi học trở lại.
Khoảng 100 học sinh Trường phổ thông Dân tộc Nội trú Na Rì (tỉnh Thái Nguyên) đã được di chuyển đến nơi an toàn, và hiện công tác di dời các học sinh còn lại vẫn đang tiếp tục.
Trong lúc ứng cứu người dân giữa dòng lũ, một thuyền cứu hộ bị nước siết quật lật, khiến 5 người rơi vào tình huống nguy hiểm.
Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các địa phương chủ động phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống lũ theo cấp báo động.
Bị nước cô lập trong 2 ngày, gia đình chị Vân tại Lào Cai được hàng xóm nấu đồ ăn, cho vào xô nhựa rồi truyền sang bằng dây cáp nối giữa hai nhà.
Mưa lớn kéo dài từ đêm khiến nhiều tuyến phố trung tâm Thái Nguyên ngập sâu, có nơi nước đã dâng gần chạm nóc tầng một, gây xáo trộn nghiêm trọng đời sống người dân.