Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Khu nghỉ dưỡng xa xỉ chưa một lần đón khách của Hitler

Khu nghỉ dưỡng xa xỉ với quy mô với 10.000 phòng được xây theo lệnh của trùm phát xít Hitler chưa từng một lần đón khách du lịch.

Khu nghỉ dưỡng Prora nằm trên bãi biển ở đảo Rugen, Đức. Nó được khởi công năm 1936 và bị đình trệ năm 1939 theo lệnh của Hitler. Công trình này được thiết kế bởi kiến trúc sư Đức quốc xã Clemens Klotz, người giành chiến thắng trong cuộc thi thiết kế do Albert Speer, tổng kiến trúc sư dưới thời Hitler, tổ chức. Tất cả các phòng ở khu nghỉ dưỡng đều có cửa sổ quay ra biển. Ảnh: Daily Mail

Khi việc xây dựng khu nghỉ dưỡng đã hoàn thành được một nửa, Hitler quyết định ngừng bơm tiền cho dự án để dành nguồn lực cho chiến tranh. Ảnh: Wikipedia

Việc xây dựng bị hủy bỏ khi nhiều tòa nhà đã sẵn sàng hoạt động. Tuy nhiên, khu nghỉ dưỡng quy mô 20.000 người chưa một lần có cơ hội đón khách du lịch. Ảnh: AFP

Prora được xây dựng trong thời kỳ Hitler cho xây nhiều khu nghỉ dưỡng trên khắp nước Đức để phục vụ nhu cầu giải trí của binh sĩ quân đội và thuộc cấp dưới quyền cùng gia đình họ. Ảnh: Getty

Sau khi Phát xít Đức thất thủ, khu nghỉ dưỡng Prora bị Hồng quân Liên Xô chiếm đóng và sử dụng làm căn cứ quân sự. Sau khi chiến tranh kết thúc, quân đội Liên Xô định đánh sập toàn bộ khi nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, họ phát hiện khối thuốc nổ hiện có không đủ sức thổi bay khu nhà. Sau đó, nó được hóa kiếp trở thành cơ sở xe tăng và pháo binh ở Đông Đức. Ảnh: Getty

Ảnh màu hiếm về nước Đức thời phát xít

Nhiếp ảnh gia người Đức Hugo Jaeger ghi lại những khoảnh khắc trong ngày sinh nhật lần thứ 50 của nhà độc tài khét tiếng Adolf Hitler cách đây 75 năm.

Kế hoạch xây 'siêu thủ đô' của trùm phát xít Hitler

Một thành phố từng được cho sẽ là đô thị lớn nhất thế giới với những tòa nhà lớn, những con đường và những bức tượng mà Hitler tuyên bố sẽ tồn tại 1.000 năm

Những chiến dịch táo bạo nhưng ngớ ngẩn trong Thế chiến II

Một tướng Mỹ điều động hàng trăm binh sĩ tiến sâu vào lãnh thổ Đức nhằm cứu con rể trong một trại giam, để rồi chỉ vài người trở về sau khi chiến dịch thất bại.

Hồng Duy

Bạn có thể quan tâm