Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ảnh màu hiếm về nước Đức thời phát xít

Nhiếp ảnh gia người Đức Hugo Jaeger ghi lại những khoảnh khắc trong ngày sinh nhật lần thứ 50 của nhà độc tài khét tiếng Adolf Hitler cách đây 75 năm.

Một buổi diễu hành trong lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của Adolf Hitler tại thành phố Berlin của Đức ngày 20/4/1939.
Một buổi diễu hành trong lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của Adolf Hitler, trùm phát xít Đức, tại thành phố Berlin vào ngày 20/4/1939. Hitler sinh ngày 20/4/1889 và qua đời ngày 30/4/1945. 
Binh sĩ thuộc quân đội Đức tham gia lễ duyệt binh trong ngày kỷ niệm sinh nhật của trùm phát xít.
Binh sĩ Đức tham gia lễ duyệt binh trong ngày kỷ niệm sinh nhật của trùm phát xít.

Quá khứ cay đắng của người nếm thử thức ăn cho Hitler

Người phụ nữ thử đồ ăn cho trùm phát xít kể lại rằng 15 cô gái đều khóc sau mỗi bữa ăn khi biết mình vẫn còn sống, bởi nhiều người tìm mọi cách để đầu độc Hitler.

Khách mời danh dự tại lễ diễu hành quân sự.
Khách mời danh dự tại lễ diễu hành quân sự.
Dàn pháo binh hạng nặng di chuyển qua khu vực trung tâm của lễ diễu hành quân sự.
Dàn pháo binh hạng nặng di chuyển qua khu vực trung tâm của lễ diễu hành quân sự.

Kế hoạch xây 'siêu thủ đô' của trùm phát xít Hitler

Một thành phố từng được cho sẽ là đô thị lớn nhất thế giới với những tòa nhà lớn, những con đường và những bức tượng mà Hitler tuyên bố sẽ tồn tại 1.000 năm


Các tấm biểu ngữ với dòng chữ “Chúng tôi cảm ơn ngài” xuất hiện trên các tòa nhà trong ngày sinh nhật lần thứ 50 của Hitler.
Các tấm biểu ngữ với dòng chữ “Chúng tôi cảm ơn ngài” xuất hiện trên các tòa nhà trong ngày sinh nhật lần thứ 50 của Hitler.
Hitler bắt tay với Heinrich Hoffmann, một trong số những nhiếp ảnh thân cận của ông ta.
Hitler bắt tay Heinrich Hoffmann, một trong số những nhiếp ảnh gia thân cận của ông ta.

Trùm phát xít Hitler qua ký ức của hàng xóm

Hơn 8 thập kỷ trôi qua, nhưng cậu bé Edgar Feuchtwanger ngày ấy, nay là một nhà lịch sử gần 90 tuổi, vẫn không quên được người hàng xóm - Hitler - trong ký ức tuổi thơ.


Quà sinh nhật lần thứ 50 của trùm phát xít được lưu trữ trong một căn phòng tại Reich Chancellery, Berlin.
Quà sinh nhật lần thứ 50 của trùm phát xít trong một căn phòng tại Berlin.
Món quà khác là một chiếc xe ô tô.
Món quà khác mà Hitler nhận trong ngày sinh nhật là một ô tô.
Hitler rất thích cảm giác điều khiển xe ô tô với tốc độ 128 km/h. Tuy nhiên, sau đó ông ta chỉ dám lái với vận tốc giới hạn là 56km/5 do lắng về tính mạng.
Hitler rất thích cảm giác điều khiển xe ô tô với tốc độ 128 km/h. Tuy nhiên, sau đó ông ta chỉ dám lái với vận tốc giới hạn 56km/h do lo lắng về tính mạng.
Không quân Đức dành tặng trùm phát xít mô hình một viện bảo tàng nổi tiếng của Đức trong ngày sinh nhật của hắn. Đây là một mô hình bằng vàng.
Không quân Đức dành tặng trùm phát xít mô hình một viện bảo tàng nổi tiếng của Đức trong ngày sinh nhật. Đây là một mô hình bằng vàng.
Một lâu đài trạm khảm bằng đá quý cũng nằm trong danh sách những món quà mà Hitler nhận.
Một lâu đài trạm khảm bằng đá quý cũng nằm trong danh sách những món quà mà Hitler nhận.
Cổng Brandenburg tại thủ đô Berlin được trang hoàng lộng lẫy vào ban đêm trong ngày sinh nhật lần thứ 50 của Hitler.
Cổng Brandenburg - biểu tượng của thủ đô Berlin - trở nên lộng lẫy vào ban đêm trong ngày sinh nhật lần thứ 50 của Hitler.

Hải Anh

Ảnh: Time

Bạn có thể quan tâm