Không phải muốn đòi bồi thường là được!
Kiện cáo đôi khi trở thành những vụ làm ăn béo bở, cho cả luật sư lẫn báo giới
![]() |
| Aaliyah |
Một năm sau khi ngôi sao R&B Aaliyah qua đời trong tai nạn máy bay ngày 25/8/2001, gia đình cô đã khởi kiện hãng Virgin, công ty sản xuất video clip Instinct Productions (Aaliyah bay đến Bahamas để quay clip Rock the boat) và chủ của chiếc máy bay Cessna gây tai nạn. Cuối năm 2003, mọi việc được giải quyết ổn thỏa nhưng không tiết lộ công khai về mức bồi thường. Chuyện đến đây kể như không nói nữa.
3 năm sau cái chết của Aaliyah, đến lượt hãng đĩa Blackground vào cuộc. Tháng 7/2004, một thẩm phán ở New York cho rằng Aaliyah là một “tài sản” chứ không phải một nhân viên của hãng Blackground, qua đó mở đường cho Blackground kiện Instinct Productions đòi bồi thường thiệt hại về tài chính vì công ty này sắp xếp toàn bộ việc di chuyển trong chuyến đi đến Bahamas để rồi sau khi tai nạn xảy ra, người ta phát hiện chiếc máy bay Cessna chở quá tải nghiêm trọng, trong máu của viên phi công có cả cocain và chất cồn. Blackground được chú của Aaliyah lập nên để hổ trợ cho cô cháu gái và Aaliyah sở hữu 10% hãng đĩa này. Blackground đòi hàng triệu USD bồi thường mà họ cho rằng sẽ thu được nếu như Aaliyah còn sống. Chưa lạc quan được bao lâu thì Instinct Productions chống án và trong phiên xử ngày 7/1/2005 vừa rồi, tình thế đảo ngược. “Khái niệm một con người là tài sản sở hữu của một người khác không hợp với tư tưởng hiện đại. Tòa án không chấp nhận quan điểm lạc hậu theo kiểu mối quan hệ chủ/tớ. Chỉ có người thân mới được kiện đòi bồi thường thiệt hại,” một hội đồng 4 người tuyên bố trong phiên tòa kháng cáo. Luật sư của Blackground dĩ nhiên tuyên bố “thất vọng” về phán quyết của tòa án nhưng vẫn chưa biết thân chủ của mình có kháng cáo không.
Nói chung, nếu có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, sẽ có cơ hội kiện, chống án và lật ngược tình thế. Chỉ tiếc... Chuyện đến đây kể như còn nhiều điều để nói...
Tr.Quyền
