Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Khoảnh khắc người đàn ông chạy như bay cứu nam sinh đuối nước

Nghe tiếng kêu cứu, người đàn ông mặc áo đen lập tức băng qua phiến đá hiểm trở tại đảo Lan Châu (Nghệ An) để cứu nam sinh đang vùng vẫy dưới nước.

Người đàn ông dũng cảm cứu nam sinh chới với giữa dòng nước Nghe tiếng kêu cứu, người đàn ông mặc áo đen tức tốc băng qua những mỏm đá sắc nhọn, kịp thời cứu nam sinh đang vùng vẫy dưới nước.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông dũng cảm, liều mình lao ra cứu người thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong video, anh nhanh chóng băng qua những phiến đá lởm chởm, sắc nhọn rồi cứu được nam sinh đang vùng vẫy giữa dòng nước và đưa vào bờ an toàn. Hành động dứt khoát, không do dự của người đàn ông này khiến nhiều dân mạng gọi anh là "anh hùng giữa đời thường".

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Nguyễn Hải (sống tại Nghệ An), người đăng tải clip, cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 14/4 tại đảo Lan Châu (Cửa Lò, Nghệ An).

"Lúc đó tôi đang chụp ảnh cùng bạn thì nghe thấy tiếng một học sinh liên tục kêu cứu. Ngay lập tức, người đàn ông áo đen chạy như bay ra phía dòng nước để cứu cậu bé", chị Hải chia sẻ.

Theo chị Hải, khi được đưa lên bờ, nam sinh vẫn còn tỉnh táo nhưng đã thấm mệt do đuối sức. Dù biết bơi, em bị kiệt sức nên không thể tự vào bờ. Sau đó, học sinh này đã gửi lời cảm ơn đến ân nhân. Người đàn ông áo đen chỉ chia sẻ: "Thấy người gặp nạn thì tôi cứu thôi, không nghĩ nhiều".

Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút hàng triệu lượt xem cùng nhiều bình luận khen ngợi sự dũng cảm, phản ứng nhanh nhạy của người đàn ông áo đen.

Từ sự việc, chị Hải cũng khuyến cáo các gia đình và học sinh khi đi tắm biển cần chú ý an toàn, hạn chế bơi ở khu vực nước sâu hoặc địa hình nguy hiểm để tránh đuối sức.

Cứu sống người đàn ông trôi dạt trên biển suốt 24 giờ ở Đắk Lắk

Sau gần một ngày mất tích khi đi câu cá ngoài khơi, người đàn ông ở phường Tuy Hòa đã được ngư dân phát hiện, đưa vào bờ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

'Tuổi thơ dữ dội' của Bill Gates

Từng là đứa nhóc hợm hĩnh mà người ta không khỏi chán ghét, Bill Gates giờ đã trở thành một người lớn tuổi dễ mến. Trong cuốn đầu tiên Mã nguồn: Những năm tháng đầu đời của tôi trong bộ ba hồi ký (tác giả dự kiến), ông kể lại 2 thập kỷ đầu tiên đời mình, từ lúc lọt lòng năm 1955 đến khi thành lập hãng công nghệ Microsoft và thỏa thuận cung cấp một phiên bản ngôn ngữ lập trình Basic cho Apple Computer vào năm 1977.

An Chi

Clip: NVCC

Bạn có thể quan tâm