Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Khi cuộc sống không như viên kẹo

Trong khi chúng ta đang háo hức chuẩn bị một cái Tết no đủ thì vẫn còn những teen phải nhọc nhằn với cuộc mưu sinh.

Khi cuộc sống không như viên kẹo

Trong khi chúng ta đang háo hức chuẩn bị một cái Tết no đủ thì vẫn còn những teen phải nhọc nhằn với cuộc mưu sinh.

Khi cuộc sống không như viên kẹo

Ở Hà Nội có một nơi tập trung đông nhất trẻ em lao động ngoại tỉnh sinh sống và làm việc, một nơi mà các em phải sống trong những căn nhà lụp xụp, không đủ tiện nghi, thậm chí thiếu cả điện nước sinh hoạt. Đó là vùng bãi ven sông Hồng: Phúc Tân.

Phúc Tân nằm ngay giữa hai cây cầu nổi tiếng: Long Biên - chứng nhân lịch sử của hai cuộc kháng chiến thần thánh và Chương Dương - một trong những công trình hiếm hoi còn để lại cho nhân loại của nhà kiến trúc sư vĩ đại Eiffent.

Sở dĩ dân ngoại tỉnh tập trung ở đây nhiều vì có chợ đầu mối Long Biên, chợ hoa quả lớn nhất Hà Nội, vận chuyển hàng đi khắp 64 tỉnh, thành phố và hàng hoá ở khắp nơi cũng đổ dồn về đây. Một phần nữa, vì đây là đất bãi nên việc quản lí khá dễ dàng, buông lỏng, ít khi phải khai tạm trú, tạm vắng phức tạp. Vì lượng hoa quả đổ về đây rất lớn nên đòi hỏi một lượng nhân công bốc xếp hàng và chuyên chở rất lớn, trong đó có rất nhiều bạn còn đang ở tuổi teen.

Người tứ xứ ở đây chủ yếu là ở các tỉnh miền Bắc lân cận, khi mà công việc nhà nông không còn đủ sức nuôi sống họ như: Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Nam Định, Hải Dương, Thanh Hoá... Ngoài chợ đầu mối, quanh vùng đất bãi này còn rất nhiều chợ nhỏ và các công việc đòi hỏi sức lao động khác. Teen thì khuân vác, vận chuyển hàng ngoài chợ, có bạn làm thuê cho các cửa hàng bán buôn, có teen đi ở mướn...

Ở ngoại thành Hà Nội có những khu chuyên thu mua sắt phế liệu, sau đó vận chuyển tới các lò nấu sắt để làm nên những vật dụng xây dựng như móng, cột, xà nhà... Khi đi bốc sắt, có ngày teen phải bốc hàng tấn sắt, không những nặng mà còn hoen rỉ, khi bị xây xước, sắt đâm phải, rất dễ bị nhiễm trùng. Đó là không kể đến những di chứng dễ dàng nhận thấy sau này như cong, gãy cột sống, đau đầu, chấn thương đầu...vì thường phải khoác, đội, gánh một khối lượng vật nặng, cứng trên cơ thể.

Hầu hết các bạn teen lên Hà Nội lao động đều phải dang dở chuyện học hành hoặc bị cha mẹ bắt thôi học để bôn ba kiếm ăn, nuôi các em và trang trải bớt nợ nần. Có nhiều bạn học giỏi, ham học và có những ước mơ rất chính đáng.

Măng (18 tuổi, quê Nam Định), chuyên bốc sắt mấy năm nay kể: "Mình rất thích đi học nhưng vì nhà nghèo quá nên không học tiếp được. Hiện tại, đã có một chút vốn trong tay, mình muốn đi học về công nghệ thông tin, nghề nghiệp mà mình yêu thích. Nhưng các trường này lại chỉ tiếp nhận học sinh đã tốt nghiệp PTTH mà thôi. Mình chưa có bằng nên vẫn chưa thể theo đuổi ước mơ được. Rất buồn nhưng chỉ biết chờ đợi thôi...". Cuộc sống teen rất vất vả, các bạn bị ngưòi lớn tìm mọi cách để bóc lột sức lao động.

Tại sao người ta lại muốn thuê teen ư? Vì teen dễ bảo, không có ai bảo vệ và dễ bị dụ dỗ. Ngay cả một nghề tưởng như khá đơn giản và phù hợp với teen như phụ giúp bán hàng cũng chẳng kém gian truân. Có teen làm việc cho những cửa hàng buôn bán lớn, trong các kho hàng, ngày ngày phải lao động không kém gì một người lớn sức vóc, trai tráng.

P.Lan (17 tuổi, Hà Tây), học hết cấp III thì nghỉ học (mặc dù xếp tốt nghiệp loại khá), bỏ luôn công việc làm vôi vất vả ở nhà để lên giúp việc cho một người họ hàng xa ở Hà Nội. Là họ hàng, lại nghĩ là giúp việc thông thường, nghĩa là làm vài chuyện lặt vặt, tưởng sẽ được sung sướng, bớt miếng cơm cho gia đình, lại có tiền gửi về phụ cha mẹ. Ai ngờ... Hàng ngày, Lan phải bắt đầu công việc khi tờ mờ sáng và chỉ kết thúc khi trời tối mù, bụng đói meo, cồn cào. Nhiệm vụ của Lan là ở kho, phải dỡ, bốc xếp hàng; khi ở nhà thì phải dọn dẹp nhà cửa, làm chân sai vặt lúc "họ hàng" cần. 17 tuổi, Lan vẫn tỏng teo như con bé 15, vậy mà phải xếp những thùng bánh kẹo, bia, rượu lậu nặng mấy chục cân. Căn nhà của vị "họ hàng" có năm tầng mà ngày nào, Lan cũng phải lau chùi sạch sẽ từ chân cầu thang cho tới góc tủ.

Có một điểm chung đáng quý của các bạn tuổi teen phải lao động quá sớm là các bạn đều rất chăm chỉ, chịu thương, chịu khó làm việc để giúp đỡ gia đình. Dẫu cuộc đời không phải là những viên kẹo bọc đường, nhưng các bạn ấy luôn cố gắng để vượt qua, chấp nhận hoàn cảnh đang có và gắng sức xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Như Măng, ngoài giờ làm, bạn ấy còn chăm chỉ học tập tại các trung tâm tin học cơ bản, đào tạo lao động phổ thông, giờ thì bạn ấy rất giỏi các chương trình soạn thảo, tính toán. Cảm kích trước ý chí của Măng, một tổ chức tại địa phương bạn đã hứa sẽ nhận Măng vào làm việc ngay khi bạn hoàn thành xong chương trình học.

Mong cho cuộc sống của những teen nghèo, khó khăn không còn vất vả nữa, để teen được đến trường, để không phải vắt kiệt sức mình trên đường đời. Mong sẽ có nhiều teen được may mắn và được giúp đỡ như Măng.

Theo Mực Tím

Theo Mực Tím

Bạn có thể quan tâm