Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Khi con trai 'show hàng'

Giờ đây, dạo một vòng các blog, diễn đàn, không ít người sẽ giật thót mình khi thấy các boy cũng… phồng mồm trợn má, uốn éo, thậm chí là khỏa thân để khoe “hàng”.

Khi con trai "show hàng"

Giờ đây, dạo một vòng các blog, diễn đàn, không ít người sẽ giật thót mình khi thấy các boy cũng… phồng mồm trợn má, uốn éo, thậm chí là khỏa thân để khoe “hàng”.

Khi con trai `show hàng`

"Show hàng" trên mạng không còn là "độc quyền" của teen girl nữa, giờ đây các chàng cũng đua nhau lên net khoe... thân. (Ảnh minh họa)

Khỏa thân khoe “hàng” và xài đồ con gái

Những ai nhìn thấy các bức ảnh của T (sinh năm 1992) đều có thể… “ngất ngay tại hiện trường” với kiểu khoe… mông, ngực (!?!), hoặc chân tay “nõn nà” mà T đang ra sức thể hiện; trên blog, từ avatar cho đến Flick chi chít nào là “ưỡn ngực”, nào là “căng mông”, chán thì chuyển sang… “vuốt chân sờ tay” để chứng tỏ… làn da mịn màng.

Lượng view tăng vọt làm T rất sung sướng, rồi các comment “Anh này đẹp zai quá, nhìn thích quá đi”, “Hàng chuẩn hàng chuẩn” khiến T ra sức tìm… nhà vệ sinh đẹp để lấy góc xịn. Bạn bè nhìn mà kinh hãi, nhưng bất cứ ý kiến nào can thiệp đều bị phũ phàng, T chỉ để lại comment khen ngợi của “người hâm mộ” mà thôi!

Trường hợp như T không phải là hiếm, thậm chí còn đang thành mốt trên mạng. Không biết dùng lý do gì để giải thích cho sở thích “trưng hàng” của con trai, người ta đành gộp chung thành từ “Bệnh”.

Việc các teen girl son son phấn phấn vào WC chụp ảnh đã là xưa lắm, rồi các nàng “cá tính” dám phô hết cơ thể để “đẹp nước ảnh” cũng nhạt dần. Giờ đây là thời đại của các chàng với những tấm ảnh gây choáng. Người ngoài nhìn vào không hiểu đẹp chỗ nào hay chỉ thành trò cười cho thiên hạ, nhưng họ vẫn vô tư uốn éo, lấy đó làm hãnh diện cho một “cơ thể đẹp”.

Khi con trai `show hàng`

(Ảnh minh họa)

Ngoài đời, H (16 tuổi) là một boy cực kỳ bình thường. Nói “bình thường” bởi cậu không bị gay, cũng không phải dạng “hifi”. Nhưng sở thích của H thì giống hệt tên nhóm bạn cậu đang chơi: nhóm “Bất thường”. Các bạn í có cùng sở thích: “trưng hàng”.

Cởi trần rồi khoe… underwear, nhưng thế không chưa đủ, họ còn phải… đặt tay lên đồ lót, cùng… ưỡn người cho “ngực” nổi lên, tay kia cầm điện thoại “tự sướng” vài kiểu.

Độ “hot” được đo bằng đồ lót xịn, hoặc “tư thế đẹp”. Mặt phải lạnh, môi hơi cong lên tỏ vẻ “kiêu sa” và quan trọng nhất là không-được-mặc-gì, trừ cái… "tam giác".

T.P (sinh năm 1990) mới cho ra một bộ ảnh khiến tất cả người quen đều nghi ngờ về giới tính của anh chàng. P make-up, dán mi đậm rồi kẻ lông mày không khác gì con gái. Sau đó cậu bê luôn cái… áo lót mặc vào rồi chơi nguyên cả bộ đầm ngang ngực.

P chúm chím môi, trợn tròn mắt lấp lánh để chụp ảnh. P mặc hết đầm này đến váy khác, áo hai dây hay 3 lỗ đều “xài ngon”. Đứng trước chiếc quạt gió, P còn hất tóc cho bay ra sau một cách hết sức “nghệ thuật”. Xem 1, 2 ảnh đầu, không ai tin P là con trai. Và sau bộ ảnh mang tên “Sexy lady” đó, cũng không ai dám khẳng định P thuộc phe mày râu.

Đừng tưởng chỉ con gái mới biết làm nail  nhé, nhìn bộ móng tay của H.M (sinh năm 1989) còn long lanh hơn các girl nhiều. Mỗi lần chăm chút cho móng xong là M lại phi ngay về nhà, chọn góc thật sáng sủa rồi say sưa… chụp tay.

Chụp thôi chưa đủ, M còn đặt bàn tay lấp lánh ấy lên… bụng, lên đùi để cho nổi. Bức ảnh “tuyệt vời” sẽ được up ngay lên blog hoặc forum quen thuộc. Các member  thi nhau vào xem, khen đẹp, khen “nghệ thuật” chứ ít ai góp í  “thật ghê quá, thôi ngay đi!”.

Sự “ủng hộ” rất khó hiểu của một bộ phận cư dân mạng đã làm những chàng như M càng thêm “bệnh”, nghĩ ra đủ trò chụp ảnh với bàn tay của mình.

Đến show kiểu “giang hồ”

Không “nam nữ bất phân” kinh dị như kiểu ở trên, một vài chàng ưa thích “trưng hội hè” kiểu giang hồ hoành tráng. Mỗi chàng cầm một con dao, tông, kiếm…, đeo kính đen và vẫn chỉ mặc độc nhất cái underwear, đứng dàn hàng rồi biểu lộ gương mặt theo kiểu chuẩn bị “chém chết bố con thằng nào đấy”. Sau đó, họ up lên mạng và lấy những cái tên “một mất một còn”: Phi đội rồng bay, Tông kiếm Company hay Thích thì chiến…

Rất buồn cho những kiểu trưng hàng… mafia thế này, bởi chụp ảnh không có nghĩa là đầu gấu thực sự, và những kiếm, dao hay tông ấy chỉ là… mượn để show lên cho oai mà thôi. Chính vì thế đã có rất nhiều chuyện hiểu lầm xảy ra trên mạng. Để rồi ảnh thì giả mà “chiến” thì thật!

V (19 tuổi) và vài người bạn đã cùng nhau… cởi trần, cầm côn ghì lên đầu, cầm kiếm đặt lên ngực y như giết người đến nơi rồi chụp ảnh, đặt cái tên “kêu” hết sức: Chém là chết (!?). Trên một forum, nhóm khác xem ảnh và comment khiêu khích hội V rằng: “bọn này chém ruồi chứ chém gì người”.

V đôi co chửi lại, rồi câu chửi đã thành vết dao thật khi hai hội hẹn nhau “show hàng” thật xem bên nào hơn. Bạn V đã bị chém 4 nhát vào lưng sau cuộc trưng hàng gây tán loạn hàng net khu Trung Hòa Nhân Chính.

Hội của V toàn học sinh, chẳng có ai thích “chém là chết” cả, nhưng vì thích chụp ảnh kiểu “mafia” để khoe “cơ bắp” nên tự nhiên rước họa vào thân.

Chụp ảnh là việc quá đỗi bình thường của teen. Ai cũng muốn ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ làm kỷ niệm và cách chụp ảnh “tự sướng” đã thành kiểu riêng rất đáng yêu mà chỉ teen mới có.

Nhưng gần đây đã xuất hiện nhiều kiểu “tự sướng” rất quái dị, con gái thì sexy hết mức cần thiết, còn các chàng như sợ bị “tiếm ngôi” nên cũng phải cởi hết đồ, phải “chúm chím’ trong WC để cho ra những tác phẩm “để đời”, phải dàn hàng khẳng định “đẳng cấp” nhưng cũng quên luôn… mặc quần áo.

Cũng biết teen cần thể hiện cá tính để làm nổi bật mình, nhất là trên thế giới mạng rộng lớn. Nhưng nổi bật kiểu này thì thật sự… dễ sợ!

Mẹ của nhân vật T nói trên đã vô tình được “chiêm ngưỡng” cảnh con trai mình khỏa thân, tay trái đặt lên… che ngực, mặt mũi hồng hào nhờ… son phấn còn tay kia giơ máy lên tự chụp. Một người bạn của mẹ T đã in màu tấm ảnh nhặt được trên blog cậu và “thân tặng” lại bác ấy. Trước khi… ngất vì choáng, bác ấy vẫn kịp thốt lên rằng: “Trời ạ, mẹ đẻ con ra là con trai cơ mà!”

(Theo Kênh 14)

(Theo Kênh 14)

Bạn có thể quan tâm