Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Khi con gái 'ghét'

“Con gái nói có là không, con gái nói không là có. Con gái nói ghét là thương, con gái nói thương là ghét đó.” Có lẽ, đây là một câu hát quen thuộc đã bắt trúng tim đen của teen girl chúng mình.

Khi con gái ''ghét''

“Con gái nói có là không, con gái nói không là có. Con gái nói ghét là thương, con gái nói thương là ghét đó.” Có lẽ, đây là một câu hát quen thuộc đã bắt trúng tim đen của teen girl chúng mình.

Con trai thường đổ lỗi cho con gái phức tạp. Nhưng có lẽ, tại con trai không hiểu, nên cứ đau cả đầu, chóng cả mặt khi bị con gái “ghét”.

Thanh Tâm, sinh viên năm thứ nhất khoa tài chính, hào hứng kể về Duy, đối tượng mà cô “ghét”: “Hắn làm mình tức điên, nói gì cũng không hiểu. Mình nói mình không đi dự được đêm văn nghệ của trường vì mình nhà mình xa, thế mà hắn vẫn không ga-lăng xin làm chân tài xế. Mình nói mình ghét cái nhìn cù lần của hắn, nhưng nói thật là mình vẫn lén trộm nhìn hắn trong lớp, vì hắn nhìn chăm chỉ, và hiền lành không giống như những cậu ấm ngày nay. Vậy mà hắn cũng không hiểu. Sao hắn không hiểu trời sinh con gái để nói ngược nhỉ. Hắn thât là gà mờ.”

Khi con gái ''ghét''

Còn Duy, đối tượng bị ghét, thì lại không hề hay biết tại sao mình bị “phân biệt đối xử”: “Thú thật mình bắt đầu có cảm giác là lạ khi sinh hoạt đoàn trường với Tâm. Tâm là một cô gái đặc biệt, học giỏi, hoạt động sôi nổi, và hát cực hay. Cũng nhiều lần muốn kết bạn với cô ấy, nhưng cô ấy cứ nói cô ấy ghét mình, lại đặc biệt dữ dằn với mình. Cứ quang quạc như vịt ấy”.

Tuy nhiên, những người bạn của hai nhân vật chính trong câu chuyện này lại biết tỏng họ đã mến nhau từ thuở nào. Họ tìm đủ mọi cách để hai nhân vật chính đến gần nhau hơn, thế là họ đã tìm đến quân sư cá sấu tình yêu của khoa, và đây là những lời khuyên của ngài quân sư cho chàng Duy gà tội nghiệp :

- Khi con gái nói: “Tên ấy là tên đáng ghét nhất trong những tên con trai”. Bạn ngó thử xem khi con gái nói câu ấy mà có... nhìn đi chỗ khác, và gò má có hồng hồng không. Chắc hẳn, lũ bạn vừa trêu: “sao ngươi cứ nhìn tên ấy hoài vậy?".

- Có một điều lạ là khi con gái thích con trai. Cô ấy thường hướng về cậu ấy một góc 30 độ, để có thể nhìn người ta rõ hơn. Vậy tại sao lại không nhận ra góc 30 độ tình yếu ấy nhỉ?

- Thông thường khi con gái "mết” một cậu trai, hay vì bày tỏ “tớ thích cậu" thì con gái lại luôn nói "Tớ ghét cậu". Vì con gái mà, làm sao bày tỏ được. Thế nên nhiều bạn trai cứ tưởng con gái... ghét thật. Cứ ngồi thừ ra mà thẫn thờ "sao cô ấy ghét mình", còn con gái thì tức điên vì "sao cậu ngốc ơi là ngốc". Vậy thì con trai ơi, không phải chữ "ghét" nào cũng theo nghĩa đen đâu nhá.

Nhưng con gái ơi, nếu cứ nói ngược thế, thì khó chàng nào hiểu được nhỉ? Để rồi khi người ta có đối tượng mới . Bạn lại tiếc ngẩn tiếc ngơ...

Khi con gái ''ghét''

Ngày “Cá sấu nói thật”, 4/1 là một ý tưởng đột phá của nhãn hàng Vfresh thuộc công ty Vinamilk và Xone FM phối hợp thực hiện. Với mong muốn cổ động cho lối sống thật trong giới trẻ, Ban tổ chức xây dựng chương trình này nhằm tạo cơ hội cho các bạn trẻ chia sẻ những tâm sự thật mà họ chưa bày tỏ cùng ai.

Hãy hưởng ứng ngày “Cá sấu nói thật” 4/1 bằng cách gọi vào vào tổng đài 1900 57 15 39 Từ 0g đến 24h ngày 4/1/2010 để cùng chia sẻ những nỗi niềm thầm kín, những sự thật chưa bày tỏ cùng ai. Nước trái cây pha sữa Vfresh smoothie với thông điệp “Thật là nhất” sẽ mang 1000 thông điệp đầu tiên trên những tấm thiệp xinh xắn gửi đến với người thân của bạn.

Giải đặc biệt là 1 chuyến du lịch Thái Lan trọn gói dành cho 2 người có câu chuyện thật hay nhất và 100 phần quà dành cho 100 lời nói chân thành nhất từ nhà tài trợ, nước trái cây pha sữa Vfresh Smoothie sẽ làm chương trình của chúng ta nóng bỏng hơn trong suốt tháng nói thật.

Khi gửi lời nhắn vào hộp thư thoại bạn vui lòng để lại họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc, của mình và người nhận, để ban tổ chức có thể liên lạc và tạo cầu nối giữa người nhắn và người nhận.

PV

Theo Bưu điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm