Giao nộp khỉ mặt đỏ và khỉ mốc quý hiếm ở Nghệ An
Hai cá thể khỉ mặt đỏ và khỉ mốc được lực lượng chức năng bàn giao cho Vườn Quốc gia Pù Mát để các chuyên gia chăm sóc, theo dõi sức khỏe tại Cơ sở bảo tồn động vật hoang dã.
15 kết quả phù hợp
Hai cá thể khỉ mặt đỏ và khỉ mốc được lực lượng chức năng bàn giao cho Vườn Quốc gia Pù Mát để các chuyên gia chăm sóc, theo dõi sức khỏe tại Cơ sở bảo tồn động vật hoang dã.
"Cha tôi, người ở lại" mang đến một cái kết có hậu cho các nhân vật. Bộ phim không vấp nhiều tranh cãi sau khi tập cuối lên sóng.
Trong số 55 công ty nợ thuế được Cục Thuế tỉnh Nghệ An công khai danh sách, CTCP Tập đoàn Thiên Minh Đức đứng đầu với số tiền nợ thuế hơn 1.080 tỷ đồng.
Trong số 54 doanh nghiệp nợ thuế được Cục Thuế tỉnh Nghệ An công khai danh sách, CTCP Tập đoàn Thiên Minh Đức và CTCP 482 là 2 đơn vị nợ thuế lớn nhất lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Phát hiện ca dương tính với nCoV có lịch trình di chuyển phức tạp, khai báo chưa đầy đủ, cơ quan chức năng Nghệ An đã khởi tố vụ án hình sự.
Ban nhạc của huấn luyện viên Phương Uyên đoạt ngôi quán quân trong đêm chung kết Ban nhạc Việt tối 11/2. Kết quả được khán giả ủng hộ nồng nhiệt.
Vừa nhận bò dự án được hỗ trợ về nhà, hàng chục hộ dân ở Hà Tĩnh phát hiện bò không đứng được, bỏ ăn và xuất hiện các triệu chứng lở mồm long móng.
Bị can Trịnh Xuân Thanh đầu thú sau hơn 300 ngày trốn truy nã. Nguyên Phó viện trưởng VKSND Tối cao đánh giá việc này mở ra nút thắt những vụ án liên quan và dư luận thời gian qua.
Báo cáo tài chính quý IV/2016 của nhóm 55 doanh nghiệp bất động sản niêm yết cho biết hết năm 2016, tổng tài sản toàn nhóm đạt hơn 367.000 tỷ, với gần 103.000 tỷ đồng doanh thu.
Sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường bất động sản đã khiến kết quả kinh doanh của những doanh nghiệp từng rất có thế lực trong ngành ngày càng khó khăn.
Bên cạnh 55 doanh nghiệp đã niêm yết trên sàn chứng khoán với tổng vốn hóa hơn 215.000 tỷ đồng, vẫn còn nhiều "ông lớn" ngành bất động sản đang ẩn mình.
Phạt cầu thủ là dễ nhất, án nào cũng thế. Khi Minh Nhựt đối diện với nguy cơ mất nghiệp, anh mới run rẩy chạm vào tương lai ảm đạm đang chờ cả gia đình sau một phút mất khôn.
Mang hàng nghìn tỷ đồng đi đầu tư tài chính, bất động sản nhưng thiếu kiểm soát đã dẫn tới các khoản thua lỗ khủng của PVC trong giai đoạn 2011 - 2013.
"Tôi mở mắt ra thì thấy mình được đặt trong chiếc hòm đóng kín, mù mịt tối. Tôi nghe ở phía ngoài có tiếng đồng đội rỉ rỉ khóc nên đã cố đập thành ván để báo hiệu”, cô Toán kể.
Co rúm người trong bộ áo nâu, nam bị cáo 27 tuổi khóc từ đầu phiên tòa đến khi nghe án tử hình.