Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Kết cục tình yêu đồng tính của đồng đội Ronaldinho

Bruno de Souza không liên quan đến vụ án giết người man rợ tại Rio de Janeiro vào tháng 6/2010, mà kẻ sát nhân là Luiz Henrique Romao - người tình đồng tính của cựu thủ thành Flamengo. Luật sư của Bruno khẳng định như vậy, đồng thời cho rằng thân chủ mình sẽ được phóng thích trong vài ngày tới...

Kết cục tình yêu đồng tính của đồng đội Ronaldinho

Bruno de Souza không liên quan đến vụ án giết người man rợ tại Rio de Janeiro vào tháng 6/2010, mà kẻ sát nhân là Luiz Henrique Romao - người tình đồng tính của cựu thủ thành Flamengo. Luật sư của Bruno khẳng định như vậy, đồng thời cho rằng thân chủ mình sẽ được phóng thích trong vài ngày tới...

Giết người tình cho chó ăn

Ngày 4/6/2010, thời điểm 4 tháng sau khi sinh con trai cho Bruno de Souza, Eliza Samudio mất tích tại Rio de Janeiro. Sau một thời gian điều tra và khoanh vùng đối tượng, cảnh sát Grande Belo Horizonte lần lượt triệu tập Bruno de Souza cùng người thân của thủ thành người Brazil bao gồm Fernanda Gomes (bạn gái cũ), Dayanne dos Santos (vợ cũ), Flavio Araujo (em họ), Elenilson Silva (người giúp việc), Marques Wemerson (bạn) và Luiz Henrique Romao (bạn).

Romao là “gay”

Tại cơ quan điều tra, em họ Flavio Araujo của Bruno khai nhận đã tham gia vào vụ bắt cóc rồi giết chết Eliza Samudio cùng với Luiz Henrique Romao, bạn của Bruno. Sau khi giết Eliza, bọn chúng đã xẻ thịt nạn nhân cho chó ăn, phần còn lại của thi thể được chôn cất bằng bê tông. Sau đó, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của nạn nhân trong tình trạng… không toàn thây. Vụ án giết người man rợ này đã gây rúng động xứ Samba.

Ngày 7/12/2010, tòa án Rio de Janeiro tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù đối với thủ môn tài năng của CLB Flamengo, Bruno de Souza vì tội danh bắt cóc và ép người tình Eliza Samudio sử dụng chất kích thích vào tháng 10/2009. Riêng về tội danh tổ chức bắt cóc, giết người một cách man rợ, tòa án Rio chưa thể xử vì còn nhiều uẩn khúc cần làm rõ.

Bruno liên tục kêu oan và trong tháng 12/2010, thủ thành từng được gọi vào đội dự tuyển Brazil đã 2 lần định tự vẫn trong nhà tù Nelson Hungria nhưng bất thành…

Giết người vì cơn ghen... đồng tính?

Bruno không liên quan gì đề vụ giết người man rợ, ông Rui Pimenta - luật sư của thủ môn 27 tuổi người Brazil đã khẳng định như vậy tại cơ quan điều tra vào ngày 12/01 vừa qua và cái chết thảm của người tình Bruno - Eliza Samudio là kết cục từ sự… ghen tuông mù quáng trong mối tình đồng tính giữa Bruno và anh bạn Luiz Henrique Romao.

Romao quan hệ đồng tính với Bruno

Theo khẳng định của luật sư Rui Pimenta, Luiz Henrique Romao, biệt danh Mỳ ống (Macarrao) và Bruno là những người đồng tính (dù đã có vợ con). Pimenta cho biết: “Bruno và Romao đã chuyển từ tình bạn sang… tình yêu, nên Romao “Mỳ ống” đã quyết định “thủ tiêu tình địch” Eliza Samudio phần vì ghen tuông, phần vì cô gái 25 tuổi này liên tục làm phiền Bruno sau khi sinh con”

Như vậy, Bruno đã minh oan bằng cách… vạch tội “Mỳ ống”, người tình đồng tính của mình. Nhưng tại cơ quan điều tra ở Grande Belo Horizonte, ông Wasley Cesar de Vasconcelos - luật sư của Romao lại phủ nhận lời buộc tội của Bruno. Vasconcelos khẳng định: “Ngày hôm qua, tôi có gặp Romao trong nhà tù Nelson Hungria. Romao đã biết lời khai của Bruno và đã khóc rất nhiều, anh ấy nói trong nước mắt rằng: Tôi phải làm sao? Cảm ơn Chúa! Ngài tạo ra tôi không phải một thằng “gay”, tôi là một người đàn ông đích thực!”.

Trước diễn biến mới về… giới tính này, cảnh sát Grande Belo Horizonte cho biết, họ sẽ nhờ các chuyên gia về Tâm thần học xác định giới tính của cả 2 nghi phạm trong vụ Eliza Samudio bị sát hại.

Bruno trở lại Flamengo

nên Eliza chết thảm?

Luật sư Rui Pimenta cho rằng, chẳng cần phải nhờ đến chuyên gia Tâm thần học, ông có cơ sở để chứng minh thân chủ mình và Romao là dân đồng tính và đã yêu nhau, đó là những dòng chữ yêu đương dành cho Bruno được Romao xăm ở sau lưng anh ta.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Terra ngày hôm qua, Rui Pimenta tự tin cho biết: “Tôi đã gửi toàn bộ tài liệu chứng minh Bruno vô can trong vụ án giết người lên Tòa án Tối cao (STJ). Tôi tin rằng, sau khi nghiên cứu kỹ những tài liệu của tôi, Bruno sẽ được tòa án thả tự do vì vô tội trong vài ngày tới”. Rui Pimenta còn cho biết: “Trong nhà tù, Bruno vẫn tích cực luyện tập nên sau khi được minh oan và tự do, anh ấy sẽ trở lại thi đấu cho Flamengo”.

Tháng 6/2010, khi Bruno bị bắt vì cáo buộc giết người tình Eliza Samudio, BLĐ Flamengo đã tạm cắt hợp đồng với thủ thành 27 tuổi người Brazil để chờ kết quả chính thức của cơ quan điều tra, nên trong trường hợp Bruno được tự do trong vài ngày tới như lời luật sư Rui Pimenta, thì Bruno hoàn toàn có thể trở lại Flamengo vì bản hợp đồng của anh và đội bóng nơi Ronaldinho đang đeo băng thủ quân vẫn còn hiệu lực đến ngày 31/12/2012.

Theo Sỹ Đoan (The thao 24h)

Theo Sỹ Đoan (The thao 24h)

Bạn có thể quan tâm