Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Kelly Clarkson trả lời về nghi vấn là người đồng tính

"Có nhiều tin đồn cho rằng tôi là một người đồng tính nữ. Nhưng tôi đang có bạn trai rồi, anh ấy tên là Brandon Blackstock", cô ca sĩ của bản hit "Stronger", giám khảo cuộc thi "Duet" thẳng thắn cho biết.

Kelly Clarkson trả lời về nghi vấn là người đồng tính

"Có nhiều tin đồn cho rằng tôi là một người đồng tính nữ. Nhưng tôi đang có bạn trai rồi, anh ấy tên là Brandon Blackstock", cô ca sĩ của bản hit "Stronger", giám khảo cuộc thi "Duet" thẳng thắn cho biết.

>> Kelly Clarkson mất khả năng năng sáng tạo vì bạn trai
>> Kelly Clarkson hẹn hò con trai người quản lý

Kelly Clarkson vừa hoàn thành thành xong bộ ảnh bìa cho tạp chí Lucky số phát hành tháng 7. Trong bộ ảnh, cô khoác lên người chiếc áo khoác của Rachel Comey, chiếc áo thun của Michael Stars, và quần jean Diesel. Và nhân dịp này cô cũng có vài điều chia sẻ với mọi người.

Về người bạn trai mới, cô thành thật: “Có nhiều tin đồn cho rằng tôi là một người đồng tính nữ. Nhưng tôi đang có bạn trai rồi, anh ấy tên là Brandon Blackstock, con trai kế của Rebe McEntire và cũng là con ruột của người quản lý của tôi, Narvel. Tôi vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30 và chúng tôi đã có một chuyến đi săn gà tây. Đó là những gì tôi muốn làm vào ngày hôm đó”.

Cô cũng chia sẽ việc đầu tiên để sẵn sàng cho một ngày mới: “Tôi dùng máy nghe đĩa than để thưởng thức album của Hank Williams, Patsy Cline và Rosemary Clooney, nhưng tôi không có cố gắng để trở thành một người ra vẻ sành nhạc indie rock đâu. Chẳng qua tôi thích phong cách nhạc của những nghệ sĩ này, đơn giản trong chiếc áo thun và quần jeans bụi bặm. Như lúc còn ở Texas, chúng tôi thường ra ngoài trong những chiếc quần bò. Sau đó, tôi sẽ làm khô tóc, chải mascara, tô một ít son môi và sẵn sàng ra ngoài. Tôi không muốn nuôi móng tay dài. Thật đấy, tôi không thích chút nào”.

Và với những thí sinh tham gia cuộc thi Duets, cô tiết lộ: “Tuần trước, một trong những thí sinh của tôi đã phải khóc. Cô ấy nói: "Tôi đã từ bỏ tất cả để đến đây, và tôi sợ". Cô ấy làm tôi nhớ lại quãng thời gian tôi còn tham gia cuộc thi American Idol và tôi thật sự tôi chẳng biết lo sợ gì cả vì nghĩ rằng tôi chẳng còn gì để mất. Tôi an ủi cô ấy, "Nỗi sợ đó à? Đó chính là sức mạnh của bạn ngay lúc này đây. Hãy tận dụng nó, bởi vì nó là ngọn lửa của bạn"".

QUANG HUY

Theo Infornet

 

Bài liên quan

Infornet

QUANG HUY

Theo Infornet

Bạn có thể quan tâm