Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Iran ra tối hậu thư với người biểu tình

Tư lệnh cảnh sát quốc gia Iran vừa ra tối hậu thư yêu cầu những người biểu tình phải ra đầu thú trong vòng ba ngày để được khoan hồng.

Ông Ahmad-Reza Radan, Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Iran, nêu rõ những thanh thiếu niên vô tình bị cuốn vào các vụ bạo loạn được coi là “những cá nhân bị lừa dối, không phải là kẻ thù”, nếu ra đầu thú trong vòng ba ngày sẽ nhận hình phạt nhẹ hơn.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước, ông Radan nói: “Những thanh niên vô tình bị cuốn vào các vụ bạo loạn được coi là những cá nhân bị lừa dối, không phải binh lính của kẻ thù”. Ông cho biết thêm rằng những cá nhân này có “tối đa ba ngày” để đầu thú và sẽ được “đối xử khoan hồng”.

Theo Timesofindia, các cuộc biểu tình bắt đầu từ cuối tháng 12 vừa qua đã bùng nổ khắp Iran nhằm phản ứng trước tình trạng kinh tế tồi tệ và nhanh chóng leo thang thành những thách thức trực tiếp đối với Tehran. Giá cả tăng vọt và tình trạng mất an ninh việc làm trên diện rộng đã đẩy các thương nhân, sinh viên đại học và cư dân đô thị xuống đường tại các thành phố lớn bao gồm Tehran, Mashhad và Isfahan.

Một số người biểu tình thậm chí còn nhắm vào Lãnh đạo Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, 86 tuổi, với các hình vẽ graffiti và khẩu hiệu yêu cầu ông từ chức. Biểu tình biến thành bạo lực đã khiến hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn người thiệt mạng.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Lãnh đạo Tối cao Ayatollah Ali Khamenei cáo buộc MỹIsrael dàn dựng các cuộc biểu tình và mô tả Tổng thống Mỹ Donald Trump là một “tội phạm” vì đã ủng hộ những người biểu tình.

“Chúng tôi sẽ không kéo đất nước vào chiến tranh, nhưng chúng tôi sẽ không để những tội phạm trong nước hay quốc tế thoát khỏi sự trừng phạt”, ông Khamenei nói. Ông nhấn mạnh thêm rằng các nhà chức trách “phải bẻ gãy xương sống của những kẻ nổi loạn” và cảnh báo sẽ không nương tay với những kẻ phạm tội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây gọi ông Khamenei là một “người bệnh” và cho rằng đã đến “lúc phải tìm kiếm ban lãnh đạo mới” cho đất nước. Trước đó, ông Trump thúc giục người dân Iran tiếp tục biểu tình và “tiếp quản các cơ quan chính phủ”, đồng thời khẳng định “sự giúp đỡ đang trên đường đến” với người dân Iran.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào Lãnh đạo Tối cao sẽ được coi là một lời tuyên chiến chống lại Iran.

Ngày 19/1, chính quyền Iran cho biết sự bình yên đang trở lại tại nhiều thành phố. Truyền thông nhà nước đưa tin các đường phố ở Tehran và các trung tâm đô thị khác đã yên tĩnh, các cửa hàng mở cửa trở lại và trường học tiếp tục hoạt động sau một thời gian dài mất liên lạc. Quyền truy cập Internet đang dần được khôi phục ở một số khu vực, mặc dù các biện pháp hạn chế và sàng lọc nghiêm ngặt vẫn được duy trì.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

Minh Anh

Bạn có thể quan tâm