Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Inter - Milan: Derby không mong đợi

Đúng vào thời điểm khốc liệt nhất của mùa giải thì Inter và Milan lại đụng độ nhau. Lẽ ra điều này sẽ thu hút được nhiều sự chú ý của người dân thành Milano, nhưng thực tế xem ra không phải vậy…

Vòng 37 Serie A - 01h45 ngày 7/5, sân Giuseppe Meazza

Inter - Milan: Derby không mong đợi

Đúng vào thời điểm khốc liệt nhất của mùa giải thì Inter và Milan lại đụng độ nhau. Lẽ ra điều này sẽ thu hút được nhiều sự chú ý của người dân thành Milano, nhưng thực tế xem ra không phải vậy…

 

Đối với hầu hết các đội bóng lớn, gặp những đối thủ ngang cơ, hay những đối thủ cùng thành phố luôn mang lại cho họ cảm giác thôi thúc mãnh liệt. Bởi đó là dịp để họ phô trương sức mạnh, khoe khoang danh tiếng, hay đơn giản chỉ là lấy nỗi buồn của đối thủ làm niềm vui cho mình. Inter và Milan cũng không nằm ngoài ngoại lệ đó. Trước cuộc đại chiến, các cầu thủ hai đội luôn háo hức và buông ra những lời thách thức về nhau.

Tuy nhiên, lần này có vẻ lại khác. Không khí trận derby Milano lần thứ 290 bỗng nhiên chìm xuống một cách khó hiểu. Không có bất kỳ lời tuyên chiến nào được đại diện hai đội đưa ra. Thông tin duy nhất báo giới đưa chỉ là Inter đang lên kế hoạch tăng cường lực lượng cho… mùa giải mới. Còn Milan sẽ không sa thải HLV Max Allegri sau khi…mùa giải này kết thúc.

Derby Milano đang mất đi tính khốc liệt

Vậy điều gì khiến cuộc chiến giữa Inter và Milan lại mất đi sức hút? Có lẽ không khó để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi trên. Với 5 năm liên tiếp thống trị Serie A, đỉnh cao là cú ăn 5 ở mùa giải 2009/10, Inter dần sa sút. Mùa giải năm ngoái, họ đứng nhìn Milan cướp ngôi vương với 6 điểm kém hơn. Nhưng đến mùa giải năm nay thì Nerazzurri gần như không còn cơ hội cạnh tranh chiếc vé dự Champions League.

Mục tiêu của Inter lúc này chỉ là suất dự Europa League. Với một đội bóng từng khuấy đảo Serie A trong suốt nửa thập kỷ thì vị trí thứ 5 là một nỗi xấu hổ, kiều như Juve ở mùa giải trước. Lão phu nhân  đã “hy sinh” Europa League để dồn toàn lực cho việc tìm lại ngôi vương. Thành công của Juve ở mùa giải năm nay có thể đã tác động đến Inter, và rất có thể đây chính là lý do họ không quá coi trọng cuộc chiến với Milan.

Về phía Milan, sự sa sút của đối thủ sau hai lần thay tướng giữa chừng của Inter đã khiến các chiến binh Rossonerri chẳng còn hào hứng thổi lửa vào trận derby. Tuy nhiên, trong thâm tâm, chắc chắn thầy trò HLV Allegri vẫn đặt ra cho mình mục tiêu cao nhất. Lúc này tất cả các thành viên Rossonerri đều hiểu rằng nếu xảy chân ở trận đấu này, họ gần như đóng sập cánh cửa dẫn tới ngôi vô địch. Bởi ở trận đấu cùng giờ, khả năng Juve giành trọn 3 điểm trước Cagliari là rất cao.

Ibra sẽ lại toả sáng để giúp Milan tiếp tục cuộc đua Scudetto

Trong trường hợp Inter làm tất cả để cứu vãn một mùa giải thất vọng thì Milan cũng chẳng có gì đáng lo lắng. Bởi lẽ lúc này Inter cũng không có được sự ổn định cần thiết. Tinh thần của các cầu thủ áo sọc Xanh Đen vừa bị giáng một đòn nặng bởi thất bại 1-3 trước Udinese. Lực lượng của Nerazzurri lại đang thiếu đi những nhân tố quan trọng như Castaignos, Chivu và Stankovic.

Trong khi đó nhìn các học trò Allegri thi đấu, người ta thấy ở họ sự bản lĩnh, lì lợm, không chịu đầu hàng trước sức ép. Bằng chứng là bất chấp phong độ tuyệt vời của Juve, Rossonerri vẫn âm thầm bám đuổi. Và việc Lão phu nhân bất ngờ xảy chân trước Lecce ở vòng 36 chẳng khác nào liều doping, chất xúc tác giúp đoàn quân áo sọc Đỏ Đen có thêm tinh thần cho trận derby lần thứ 290 này.

Đội hình dự kiến:

Inter:
Julio Cesar; Maicon, Lucio, Samuel, Nagatomo; Guarin, Cambiasso, Zanetti; Sneijder; Milito, Zarate.

Milan: Abbiati; Abate, Nesta, Bonera, Antonini; Nocerino, Van Bommel, Emanuelson; Boateng; Ibrahimovic, Robinho.

Dự đoán: 1-2

NHẬT HUY

Theo Infonet

NHẬT HUY

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm