Nước mắt thầy Văn Như Cương và thùng đựng yêu thương của học trò
Xem video cả trường hát, thầy Văn Như Cương đã khóc trước tình cảm chân thành của học trò. Có lẽ, thầy giáo sẽ rất mừng khi các em biết yêu thương và lan tỏa tình yêu đó.
74 kết quả phù hợp
Xem video cả trường hát, thầy Văn Như Cương đã khóc trước tình cảm chân thành của học trò. Có lẽ, thầy giáo sẽ rất mừng khi các em biết yêu thương và lan tỏa tình yêu đó.
Mỗi dịp giáp Tết, cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Đại học Giao thông Đường bộ Moscow, Nga, lại quây quần cùng đón chào năm mới với những hy vọng tốt đẹp.
Tết Nguyên Đán không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với người Việt mà còn để lại trong lòng người nước ngoài những ấn tượng khó phai.
Sinh viên Việt Nam tại ĐH Giao thông Đường bộ Moscow (Nga) chuẩn bị đón Tết cổ truyền.
"Ở nơi đất khách, tôi mới cảm nhận được sự đoàn kết, chia sẻ của những du học sinh nơi đây. Chúng tôi quây quần bên gia đình thứ hai để đón Tết", nữ sinh Anh Giang chia sẻ.
Đêm giao thừa, cộng đồng du học sinh ở các nước quây quần với những chiếc bánh chưng, khoanh giò lụa tự làm, chúc nhau những điều tốt đẹp.
Ngoài hoạt động gói bánh chưng, đi chùa, nhiều du học sinh còn thích thú đi chụp những bộ ảnh áo dài truyền thống để đón Tết cổ truyền dân tộc.
Để "chạy vạy" cho một cái Tết đậm vị quê, nhiều du học sinh phải dùng gà KFC cúng Tết. Bánh chưng gói giấy bạc, hoa đào hoa mai 'tự chế' từ giấy vệ sinh cũng là chuyện bình thường.
"Mọi người phân công nhau đi chặt cành táo từ trước đêm giao thừa cả tháng, rồi làm hoa bằng giấy màu, dán thành cành đào đón Tết", Nguyễn Thanh Hải, du học sinh tại Nga chia sẻ.
Nhờ chương trình đón Tết, nhiều người quen, yêu nhau, tạo nên những mối tình sinh viên đẹp. Họ chung tay xây dựng tổ ấm riêng trong đại gia đình chung của người Việt ở nước ngoài.
Không thể về Việt Nam đón Tết, du học sinh Việt Nam tại Nga, Mỹ, Pháp... gói bánh chưng, tham dự những chương trình chào đón năm mới của cộng đồng người Việt.
Không thể về Việt Nam đón Tết Nguyên đán, các bạn du học sinh Việt Nam tại Nga cùng nhau gói bánh chưng, chuẩn bị đón chào năm mới.
Cùng với sinh viên, du học sinh Việt Nam, nhiều bạn trẻ quốc tế hào hứng trải nghiệm những nét văn hóa truyền thống Tết dân tộc Việt.
Cận Tết, thay vì chuẩn bị đồ đạc để về quê ăn sum vầy với gia đình, nhiều nhóm sinh viên xứ Nghệ lại tất bật với các hoạt động bán hàng gây quỹ cho người nghèo.
160 chiếc bánh chưng từ thiện dành tặng người vô gia cư tại Hà Nội trong dịp Tết đã được đại sứ New Zealand cùng các em học sinh trường THCS Nhật Tân gói trong chiều 22/1.
Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Haike Manning cùng học sinh trường THCS Nhật Tân (Hà Nội) gói bánh chưng dành tặng người vô gia cư nhân dịp năm mới.
Có một trường 365 ngày học tập, giáo viên dường như phải làm việc 24/24 giờ và học sinh là những chàng trai, cô gái cá biệt bỏ học, ham chơi.
Hội du học sinh Việt Nam tại thành phố Bath (VietBath), Anh, tổ chức chương trình giao lưu văn hoá mang tên Culture Night 2015 nhằm quảng bá văn hóa Việt.
Những hình ảnh của Quỳnh Anh đang được cộng đồng mạng và các trang tin về giới trẻ đăng tải.
Du học sinh Việt luôn có những điểm thiệt thòi vào ngày Tết so với bạn bè đồng trang lứa đang ở quê nhà. Họ khó có thể cảm nhận không khí, nhận nhiều lì xì vào năm mới.