Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

'Hươu thần' Nhật Bản tăng kỷ lục vì khách cho ăn quá nhiều

Đàn hươu tại công viên Nara, điểm du lịch nổi tiếng của Nhật Bản, đạt mức cao kỷ lục 1.687 con sau khi nhiều du khách cho chúng ăn rau, thức ăn thừa thay vì loại bánh chuyên dụng.

"Hươu thần" ở công viên Nara, thành phố Nara, miền Tây Nhật Bản, ngày 16/7. Ảnh: Kyodo News.

Kyodo News cho biết số lượng hươu tại công viên Nara, điểm du lịch nổi tiếng ở miền Tây Nhật Bản, tăng lên mức kỷ lục 1.687 con, theo Quỹ Bảo tồn hươu Nara công bố ngày 16/7. Tỷ lệ sinh của đàn hươu tăng sau khi nhiều người cho chúng ăn rau và thức ăn thừa, thay vì bánh quy chuyên dụng không đường dành cho hươu.

Theo đơn vị, ngày càng nhiều người mang rau hoặc đồ ăn thừa cho hươu. Một số cá thể cũng được phát hiện vào các vườn rau của người dân bên ngoài công viên để kiếm thức ăn, gây thiệt hại mùa màng.

Số lượng hươu tăng thêm 222 con so với năm ngoái, thời điểm cũng ghi nhận mức cao nhất trước đó. Quỹ đã tiến hành khảo sát số lượng hươu tại công viên hàng năm từ năm 1953.

Tại công viên Nara, du khách được phép cho những con hươu tự do đi lại ăn bằng loại bánh quy không đường, dễ tiêu hóa, được bán tại các cửa hàng gần khu du lịch. Đàn hươu tại đây được Nhật Bản công nhận là báu vật quốc gia.

hươu,  hươu thần,  Nhật Bản ảnh 1

Hươu đi ngang qua một ngôi đền lịch sử ở công viên Nara, thành phố Nara, Nhật Bản. Ảnh: Carl Court.

Đợt khảo sát mới nhất được thực hiện trong hai ngày với khoảng 40 người tham gia đếm trực quan. Kết quả cho thấy đàn hươu gồm 411 con đực, 990 con cái và 286 hươu con.

Trong một năm (tính đến cuối tháng 6), có 198 con hươu chết, trong đó 72 con là hươu non, nguyên nhân chủ yếu là tai nạn giao thông. Ông Nobuyuki Yamazaki, Tổng thư ký Quỹ Bảo tồn hươu Nara, kêu gọi người dân và du khách giảm tốc độ khi lái xe qua khu vực công viên do hươu con thường bất ngờ lao ra đường khi chạy theo mẹ.

Công viên Nara nằm dưới chân núi Wakakusa, thuộc thành phố Nara, được thành lập năm 1880 và là một trong những công viên công cộng lâu đời nhất của Nhật Bản. Công viên có diện tích khoảng 502 ha, do chính quyền tỉnh Nara quản lý và được Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) công nhận là danh lam thắng cảnh.

Nơi đây nổi tiếng với đàn hươu sao thả tự do, cũng được MEXT xếp hạng là Di sản thiên nhiên của Nhật Bản. Nếu tính cả khuôn viên các di tích lịch sử lân cận như chùa Tōdai-ji, chùa Kōfuku-ji và đền Kasuga Taisha, quần thể này có diện tích khoảng 660 ha.

hươu,  hươu thần,  Nhật Bản ảnh 2

Đàn hươu tại công viên Nara ở thành phố Nara, Nhật Bản, năm 2025. Ảnh: Reuters.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình

Cô gái thành tội đồ sau khi ngồi lên 'hươu thần' Nhật Bản

Nữ du khách ngồi lên lưng hươu trong công viên Nara, dấy lên làn sóng chỉ trích dữ dội về ý thức du lịch và bảo vệ động vật tại Nhật Bản.

'Hươu thần' Nhật Bản liên tục đánh khách

Số lượng hươu tại Công viên Nara, điểm du lịch nổi tiếng của Nhật Bản, tăng lên mức kỷ lục, kéo theo sự gia tăng các vụ du khách bị thương khi tiếp xúc với loài vật biểu tượng này.

'Hươu thần' Nhật Bản bị đánh mỗi ngày

Chính quyền Nara (Nhật Bản) lập đội tuần tra đặc biệt tại công viên để bảo vệ đàn hươu sau loạt vụ du khách hành xử thiếu ý thức, đánh đập động vật, xả rác và tạo dáng nguy hiểm.

Đan Châu

Bạn có thể quan tâm