Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hooligan dọa lấy mạng Thủ tướng Ba Lan

Các cơ quan cảnh sát và tình báo Ba Lan đang điều tra những dọa giết từ một hooligan nổi tiếng của thủ đô Warszawa nhắm vào Thủ tướng Donald Tusk.

Hooligan dọa lấy mạng Thủ tướng Ba Lan

Các cơ quan cảnh sát và tình báo Ba Lan đang điều tra những dọa giết từ một hooligan nổi tiếng của thủ đô Warszawa nhắm vào Thủ tướng Donald Tusk.

Theo đài RMF, Thủ tướng Donald Tusk đã nhận được 3 bức thứ nặc danh. Trong đó có 2 bức được gửi thẳng đến nhà riêng, bức còn lại gửi đến phủ Thủ tướng.

Ngay sau khi biết được vụ việc, cơ quan an ninh nội bộ Ba Lan (ABW) đã nhanh chóng bắt tay điều tra vụ việc. Thông tin từ đài RMF cho biết, cảnh sát Ba Lan đã xác định được một bức thư nặc danh được thực hiện bởi Piotr.S, một lãnh đạo không chính thức của nhóm hooligan ủng hộ CLB nổi tiếng Leigia Warszawa.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk.

Piotr. S hiện phải đối mặt với bản án 10 năm tù về tội buôn bán chất kích thích. Tuy nhiên, hắn ta đang được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh 80.000 zloty (khoảng 19.300 euro). Hồi mùa hè 2012, Piotr. S từng trải qua 8 tháng ngồi "nhà đá" vì cáo buộc buôn bán ma túy.

 Khi đó, người hâm mộ bóng đá Ba Lan cho rằng việc bắt giữ Piotr. S cùng với 41 người khác trong băng đảng “Teddy Boys 95”  chỉ là cái cớ để cảnh sát dập tắt nạn hooligan trước thềm Euro 2012. Tuy nhiên, cảnh sát điều tra Ba Lan đã phủ nhận thông tin này.

Dù nhận được những mối đe dọa nhưng văn phòng bảo vệ chính phủ Ba Lan (BOR) cho biết sẽ không tăng cường các biện pháp an ninh đối với Thủ tướng Donald Tusk.

Cuối tháng 10 năm ngoái, cảnh sát Ba Lan đã phá vỡ một âm mưu khủng bố vào tòa nhà Quốc hội khi đang có mặt cả Tổng thống và Thủ tướng Ba Lan của tiến sỹ Brunon.K, một giảng viên của Đại học Krakow. Theo luật sư của Brunon.K, hắn muốn ra tay để trừng trị những chính trị gia “kiêu ngạo”.

HOÀNG TÂM

Theo Infonet

HOÀNG TÂM

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm