Học sinh vẫn "lướt" ngang... luật
![]() |
| Học sinh trường PTTH bán công Đống Đa giờ tan trường (ảnh chụp 5h30" chiều 5/10) |
Sự việc 27 học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ mà Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội đã có công văn gửi về Bộ GD&ĐT đang phải đối mặt với hình phạt bị đuổi học, hiện được dư luận đặc biệt quan tâm.
Tuy nhiên, hình phạt đó hình như vẫn chưa cảnh tỉnh tình trạng học sinh đi xe máy tới trường, khi không ít học sinh của các trường đóng trên địa bàn Hà Nội vẫn ngày ngày cưỡi xe máy đến trường.
Như chưa từng có lệnh cấm
17h30, ngày 9/10. Chuông tan trường vừa dứt, đoạn phố Nguyễn Phúc Lai (Ô Chợ Dừa) đông nghẹt bởi học sinh trường PTTH Bán công Đống Đa đổ ra. Như chưa từng nghe nói đến lệnh cấm, không ít học sinh vẫn vô tư chạy xe gắn máy. Thậm chí, không ít trường hợp còn đèo 3-4, lạng lách đánh võng hoà vào dòng người đông đúc.
Khi được hỏi, một học sinh lớp 11, mặc đồng phục có phù hiệu THPT Bán công Đống Đa, điều khiển xe Wave màu đỏ mang biển số 29 K8 - 898x phân bua: “Thời nào rồi còn đi xe đạp. Bố mẹ sắm xe cho chả lẽ dựng ở nhà để ngắm, rồi lại xách xe đạp lọc cọc cho mất công mất sức mất cả thời gian. Nhà trường không cho gửi xe thì chúng em đành gửi ngoài thôi. Biết rằng bị phát hiện đi xe máy là bị kỷ luật nên gửi xa xa trường chút cho an toàn”.
Dạo một vòng qua các trường cấp III vào cuối giờ trưa, giờ chiều cũng là thời điểm tan học thì cảnh học sinh đi xe máy không phải chuyện hiếm. Thậm chí ở một số trường tuyên bố làm mạnh vấn đề này thì học sinh lại có nhiều “chiêu” để đối phó.
Ví dụ như trường PTTH Việt Đức, Trần Phú, vốn được biết đến với việc xử lý nghiêm nếu học sinh đi xe máy đến trường, thì vẫn không ít học sinh đã chọn phố Nguyễn Khắc Cần để cải trang: Đồng phục học sinh nhanh chóng được trút bỏ, thay vào đó là mạng che mặt, áo dài tay, “biến” thành một công nhân hay viên chức, cưỡi xe phóng vèo vèo.
Tuy nhiên, nếu để ý kỹ thì không khó nhận ra đấy là học sinh. Bởi hầu như xe của “9X” đều được tháo gương chiếu hậu, tháo giỏ. “Sành điệu” hơn còn dùng những thứ còi với tiếng kêu kỳ dị, trang trí xe màu mè.
Bất lực?
Ngách 44/21 Nguyễn Phúc Lai, nằm cách cổng trường Bán công Đống Đa chưa đến 100m trước đây vắng vẻ, thì nay trở thành bãi trông xe máy “ăn khách” của một số hộ dân. Một chủ trông xe khi được hỏi đã thản nhiên trả lời: “Có cung thì có cầu thôi, chưa thấy có văn bản pháp luật nào cấm nhận trông xe cả, nếu có thì chắc trên phường người ta cũng đánh xuống rồi. Tôi cũng có nghe nói nhà trường không cho HS đi xe máy nhưng không gửi chỗ này chúng nó gửi chỗ khác thôi”.
Một số học sinh trường THPT Chu Văn An thì chọn công viên Bách Thảo để gửi xe. Cổng số 3 trên đường Hoàng Hoa Thám của công viên này nằm ngay trước con đường tắt đi từ Phố Thuỵ Khuê (Trường Chu Văn An) sang Phố Hoàng Hoa Thám. Tiếp xúc với chúng tôi, một nhân viên bảo vệ của công viên cho biết, công viên không nhận trông xe cho học sinh. Tuy nhiên, tại đây chúng tôi vẫn “chộp” được nhiều học sinh vào lấy xe trưa ngày 9/10.
|
Tương tự, Trung tâm y tế Ngô Quyền ở 36 Ngô Quyền trở thành bãi gửi xe của học sinh THPT Trần Phú và THPT dân lập Đinh Tiên Hoàng. Một cán bộ trông xe của trung tâm nói rằng: “Từ lâu địa điểm này vẫn nhận trông xe cho học sinh, bây giờ cũng thế, có thấy văn bản nào... cấm đâu”.
Cô Trần Thị Thanh Hà, Hiệu trưởng trường PTTH Bán Công Đống Đa cho biết, nhà trường đã “nhờ” Công an phường, nơi địa bàn trường mình đóng để ý phát hiện những học sinh gửi xe ngoài. Thế nhưng tình trạng học sinh gửi xe nhà dân ngay cạnh trường diễn ra ngang nhiên, lộ liễu nhưng vẫn không bị dẹp bỏ.
Nói về tình trạng bế tắc trong cách xử lý học sinh sử dụng xe gắn máy, ông Hồ Quang Hiệp, Công an trật tự địa bàn Quan Hoa, quận Cầu Giấy bức xúc: Công an phường chỉ có quyền xử phạt những trường hợp đi ngược chiều, lấn chiếm lòng lề đường còn học sinh gửi xe thì...
Theo Gia Đình
