Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

‘Hoa hậu sát thủ’ nhớ lại ngày kinh hoàng

Phát biểu trên báo lần đầu tiên sau khi vào viện cấp cứu vì bị đánh tại quán bar, Danielle Lloyd vẫn chưa hết sợ: “Tôi nghĩ lúc đó mình chết rồi”.

‘Hoa hậu sát thủ’ nhớ lại ngày kinh hoàng

Phát biểu trên báo lần đầu tiên sau khi vào viện cấp cứu vì bị đánh tại quán bar, Danielle Lloyd vẫn chưa hết sợ: “Tôi nghĩ lúc đó mình chết rồi”.

>>Cựu hoa hậu Anh bị đánh bầm dập

‘Hoa hậu sát thủ’ nhớ lại ngày kinh hoàng

Danielle khóc khi kể lại vụ việc

“Tôi cảm nhận thấy cơ thể mình trượt trên đống thủy tinh. Khi đó, tôi thực sự nghĩ mình đã chết. Tôi nằm trên vũng máu của mình và hét lên liên tục: ‘Tôi sắp chết rồi’. Đùi tôi bị găm một mảnh thủy tinh rất lớn, khi rút ra thì máu chảy liên hồi”.

Cô bồ của Jamie O’Hara bị tấn công tại quán bar Crystal, và được chuyển ngay tới bệnh viện Wellington. Danielle đã phải phẫu thuật chân và khâu nhiều mũi ở lưng. Bác sĩ cho biết, cô đã rất may mắn khi không phải cưa chân.

‘Hoa hậu sát thủ’ nhớ lại ngày kinh hoàng

Cô bị thương khá nặng, máu vương khắp người

Trong thời gian nằm viện, Danielle rất xúc động khi O’Hara thường xuyên túc trực bên cô: “Anh ấy là nguồn động viên lớn của tôi. Jamie luôn ở bên, chăm sóc và cầm tay động viên tôi”.

Sau vụ việc này, Danielle cũng tự nhủ bản thân, và khuyên các WAG khác không nên rong chơi tại quán bar đêm. Bản thân cô cũng quay về nhà với cha mẹ tại Liverpool để tránh tiệc tùng và được chăm sóc cẩn thận hơn.

Tuy nhiên, tờ Daily Mail tỏ ra khá hoài nghi về khả năng “cai tiệc tùng” của cựu hoa hậu Anh này. Đây là vụ đánh lộn thứ tư trong năm nay của Danielle.

‘Hoa hậu sát thủ’ nhớ lại ngày kinh hoàng

Chân của Danielle vẫn còn phải băng bó khá nhiều

‘Hoa hậu sát thủ’ nhớ lại ngày kinh hoàng

Cô còn phải khâu nhiều mũi ở lưng

RS

Theo Daily Mail

Theo Daily Mail

Bạn có thể quan tâm