HLV và cầu thủ cho phóng viên ăn đòn
Đang cay tiết vì bị đối phương cân bằng tỷ số ở những phút cuối cùng, HLV và cầu thủ Goias đã nổi nóng với cả phóng viên, không ngại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.
Hành động đáng xấu hổ trên diễn ra trong trận đấu giữa Goias và Vitoria tại giải vô địch quốc gia Brazil.
Tưởng như đã cầm chắc chiến thắng trong tay thì bất ngờ, đúng phút 89, Goias để Vitoria ghi bàn cân bằng tỷ số. Cho rằng bàn thắng được ghi trong tư thế việt vị, HLV Leao của Goias (từng khoác áo ĐT Brazil tại World Cup 1974, 1978 và dẫn dắt Selecao từ 2000 tới 2001) đã vào sân để phản ứng với trọng tài. Một phóng viên ngay lập tức đã chộp lấy cơ hội, lao vào ghi lại những lời đôi co giữa hai bên.
Không hiểu anh chàng phóng viên nói gì mà khiến HLV Leao nổi nóng, đòi quyết ăn thua đủ. Nếu không có sự can ngăn kịp thời của lực lượng an ninh và các học trò, vị chiến lược gia người Brazil đã cho kẻ dám chọc tức ông vài đòn kung-fu.
Chàng phóng viên thoát được nắm đấm của HLV Leao nhưng không thoát khỏi màn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay của các cầu thủ Goias. Sau sự vụ trên, HLV Emerson Leao, tiền vệ Romerito và Rafael Moura đã bị điệu tới sở cảnh sát.
Thành Giang
Theo DV