Những cảnh đẹp nguy hiểm chết người trên thế giới
Dù được cảnh báo là nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nhiều du khách không thể cưỡng nổi sức hấp dẫn của những cảnh đẹp ngoạn mục dưới đây.
74 kết quả phù hợp
Dù được cảnh báo là nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nhiều du khách không thể cưỡng nổi sức hấp dẫn của những cảnh đẹp ngoạn mục dưới đây.
Có giá rẻ, dễ nuôi và có thể bắt chuột, chim cú mèo được một số bạn trẻ thích thú, mua về chơi như thú cưng trong nhà.
Masa, 19 tuổi, sống ở Tokyo cùng bố, mẹ nhưng cậu hiếm khi ra khỏi phòng suốt 2 năm qua. Cậu ngủ cả ngày, đến đêm thì lướt web, chơi game, bữa ăn được mẹ đặt sẵn trước cửa phòng.
"Này, phải để ý chứ", một công chức trung niên hét lên với một anh chàng đang mải mê bấm điện thoại nên đâm vào ông trong giờ cao điểm buổi tối ở phố Shibuya, thủ đô Tokyo.
Mặc dù mang vẻ đẹp tuyệt vời nhưng 9 hồ nước dưới đây lại tiềm ẩn những hiểm họa chết người.
Giới nhà giàu Trung Quốc đang di cư ồ ạt ra nước ngoài bất chấp việc nền kinh tế phát triển mạnh và chủ nghĩa dân tộc lên ngôi.
Để sang bên kia sông làm việc, người dân xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông (Đắk Lắk) phải đu trên đoạn dây cáp như phim bất chấp những nguy hiểm có thể dẫn đến chết người.
Mấy ngày qua, cá thể bò tót đực này bị ví như một kẻ sát nhân, "gây họa" cho cả một vùng quê yên bình. Cũng chẳng sai khi cho rằng chính nó đã "gặp họa" vì lỡ hạ sơn...
Vic Morrow, Roy Kinnear, Lý Quốc Hào, Martha Mansfield… là những diễn viên tài năng tại Hollywood chịu cảnh sinh nghề tử nghiệp.
Đã từ lâu, điểm giao cắt giữa đường sắt và đường bộ tại phố Thượng Thanh (phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội) được những người dân sống tại đây gọi là “đường ngang tử thần” bởi những vụ...
Không nắm vững kiến thức, tay lái yếu, vô tổ chức và coi thường luật lệ, các tay phượt trẻ, còn non nớt đang tự đùa với tính mạng của mình trên những cung đường nguy hiểm bậc nhất.
Nam tài tử Hong Kong Lã Lương Vỹ và những tên tuổi sáng giá của điện ảnh Hoa ngữ như Lưu Đức Hoa, Hồ Quân, Diêu Thần... sẽ cùng thử sức với bộ phim cảnh sát hình "Bão lửa".
Hơn 40.000 sinh viên của làng đại học Quốc gia TP.HCM (Q.Thủ Đức, TP.HCM) đang từng ngày đối diện nhiều hiểm họa chết người.
Những con cá chết bốc mùi sau khi được tẩm ướp kỹ lưỡng, rán giòn trong chảo dầu đã chuyển màu đen kịt, đặc sánh... được đưa vào ướp riềng, xả một lần nữa rồi đem kho. Người ăn đang rước hiểm họa...