Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

HHHV kiếm sống từ năm 15 tuổi

Không phải đến bây giờ người ta biết đến Dayana, mà ngay từ ngày đầu đến Việt Nam, cô luôn là tâm điểm của sự chú ý.

HHHV kiếm sống từ năm 15 tuổi

(Zing) - Không phải đến bây giờ người ta biết đến Dayana, mà ngay từ ngày đầu đến Việt Nam, cô luôn là tâm điểm của sự chú ý.

HHHV kiếm sống từ năm 15 tuổi

Đến từ "vương quốc Hoa hậu”, Miss Venezuela luôn là gương mặt nổi bật giữa đám đông bởi gương mặt thanh tú và nụ cười thật tươi luôn nở trên môi. Từ anh tài xế, đến chị hướng dẫn viên, hoặc các em nhỏ ở trường mồ côi khuyết tật… đều luôn có cảm tình thân thiện với Dayana, ánh mắt của cô như xoa dịu những nổi đau bất hạnh, và cũng ánh mắt xanh da diết này đã từng hút hồn biết bao người đối diện.

HHHV kiếm sống từ năm 15 tuổi
HHHV kiếm sống từ năm 15 tuổi
HHHV kiếm sống từ năm 15 tuổi
HHHV kiếm sống từ năm 15 tuổi

Ở Dayana luôn toát lên vẻ đẹp từ bên ngoài, sự thân thiện hòa đồng trong giao tiếp, nhất là cô luôn trong tình trạng được bảo vệ tối đa của lực lượng an ninh dày đặc, thế nhưng cứ mỗi lần giao tiếp là mỗi lần cánh phóng viên tha hồ bàn luận về ngôi nữ hoàng, và cô chính là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất. Bởi cô luôn biết cách thể hiện chính mình.

HHHV kiếm sống từ năm 15 tuổi
HHHV kiếm sống từ năm 15 tuổi

Lần đầu cô xuất hiện chính thức trong cuộc thi trang phục dân tộc, nổi bật với tông màu đỏ, kết dây chùm có cả ống hút xuyên qua lổ mũi theo phong cách đặc trưng của những thổ dân vùng Châu Mỹ la Tinh, Dayana đã hoàn toàn chinh phục ban giám khảo, xứng đáng lọt vào top 10 của những người xinh đẹp nhất.

HHHV kiếm sống từ năm 15 tuổi
HHHV kiếm sống từ năm 15 tuổi HHHV kiếm sống từ năm 15 tuổi
HHHV kiếm sống từ năm 15 tuổi

Lần thứ hai trong phần thi trang phục áo dài ở nhà hát Hòa Bình, không lẫn vào với 79 thí sinh đa màu đa sắc, dù lần đầu tiên mặc áo dài, nhưng Dayana vẫn có thể biểu diễn nhẹ nhàng trên từng bước chân duyên dáng trong tà áo dài của nhà thiệt kế Võ Việt Chung, dù cô bị vấp ngã ngay tại sàn diễn, cứ tưởng mọi chuyện sẽ “nguy to”, vậy mà không ngờ, Dayana đã bình tĩnh tự tin, tiếp tục trình diễn và đoạt luôn giải nhất người mặc áo dài đẹp nhất trong cuộc thi.

HHHV kiếm sống từ năm 15 tuổi

HHHV kiếm sống từ năm 15 tuổi HHHV kiếm sống từ năm 15 tuổi

HHHV kiếm sống từ năm 15 tuổi
HHHV kiếm sống từ năm 15 tuổi

HHHV kiếm sống từ năm 15 tuổi

Một chút tiếc nuối đối với Dayana là phần thi trình diễn áo tắm tại Hòn Ngọc Việt – Nha Trang, khi danh sách 5 người đoạt giải lại không có mặt Dayane, có người thoáng buồn thắc mắc, nhưng cũng có người tự tin: “ Hãy đợi đấy, cuộc thi vẫn còn phía trước và rất nhiều người tin Dayane sẽ là người chiến thắng cuối cùng.

Thế cảm nhận về vẻ đẹp của một người phụ nữ hiện đại ngày nay? Cô cười: “Vẻ đẹp không phải là cái gì nhìn thấy mà vẻ đẹp do mình cảm nhận và hành động đẹp cho người khác thì đó mới là… vẻ đẹp”.

HHHV kiếm sống từ năm 15 tuổi
HHHV kiếm sống từ năm 15 tuổi

Hỏi cô cảm giác gì lúc chờ thông báo kết quả hoa hậu? Dayana bày tỏ rằng lúc đó rất hồi hộp vì đại diện Colombia bên cạnh cũng rất đẹp. ’’Tôi đã cầu nguyện may mắn sẽ đến với mình lúc đó. Và khi nó trở thành sự thật thì tôi đã không giấu được cảm xúc và bật khóc’’

Sau cuộc thi, các phóng viên kiên nhẫn chờ cô ở trung tâm báo chí, nhằm thực hiện cuộc phóng vấn tân hoa hậu. Một phóng viên của Indonesia hỏi tiếp: “Trở về Venezuela sau cuộc thi, Dayana sẽ nói gì với gia đình, bạn bè về Việt Nam? Dayana nói: ’’Sau cuộc thi về với gia đình mình tôi sẽ nghỉ ngơi và đi ăn với những người thân. Ngoài ra, tôi sẽ kể cho họ nghe về một đất nước Việt Nam với lịch sử, văn hoá lâu đời, có nhiều thanh lam thắng cảnh đẹp và con người nơi đây sống rất chan hoà’’.

HHHV kiếm sống từ năm 15 tuổi
HHHV kiếm sống từ năm 15 tuổi HHHV kiếm sống từ năm 15 tuổi
HHHV kiếm sống từ năm 15 tuổi
HHHV kiếm sống từ năm 15 tuổi HHHV kiếm sống từ năm 15 tuổi
HHHV kiếm sống từ năm 15 tuổi

Thế còn kế hoạch sắp tới với cương vị của một đương kim hoa hậu hoàn  vũ? Cô nheo mắt đầy tinh nghịch rồi chỉ tay về phía ban tổ chức: “Tất cả phải do ban tổ chức sắp xếp và chỉ đạo, trước mắt tôi nghĩ mình sẽ nghĩ ngơi vài ngày, lấy lại tinh thần và phải sẵn sàng với cương vị của một hoa hậu hoàn vũ, phải tích cực và thật hiệu quả nhất là trong công tác từ thiện và tuyên truyền về aids...

Thế khi về tới nhà ở một vùng đất xa xôi, bạn sẽ lànm gì và nói gì với ba mẹ của mình khi dành được chiến thắng này?

Tôi nghĩ khi về nhà tôi sẽ xà vào lòng mẹ, họ sẽ rất vui vì sự thành công của tôi, ba tôi chắc chắn cũng sẽ chạy ra ôm tôi.

Cuộc thi trải qua suốt một tháng, những gì gây khó khăn cho chị?

Cười rất tinh nghịch, cô trả lời: “Khó khăn không có, chỉ có niềm vui khi tôi được đến và tham quan rất nhiều nơi của đất nước Việt Nam xinh đẹp, được làm quen với nhềiu bạn tốt, và hôm nay tôi đã chiến thắng, nên những gì khó khăn đã không thành một vấn đề quan trọng..

HHHV kiếm sống từ năm 15 tuổi
HHHV kiếm sống từ năm 15 tuổi HHHV kiếm sống từ năm 15 tuổi

Nhớ lại khoảnh khắc hồi hộp của phần thi phỏng vấn, khi câu hỏi từ nhà tạo mẫu tóc Louis Licari: “Theo cô, đàn ông và phụ nữ, có gì khác nhau trong cuộc sống của mình”. Dayana nhanh nhẹn trả lời: “Chúa tạo ra chúng ta theo nhiều cách khác nhau. Nhưng tôi nghĩ rằng cách khác nhau lớn nhất là trong khi đàn ông nghĩ rằng con đường nhanh nhất để tới đích là đi thẳng, thì phụ nữ lại thích đi đường vòng mới là cách tốt nhất đưa bạn đến mục tiêu".

Trước đây, Dayana Mendoza rất thích được làm việc trong lĩnh vực thiết kế nội thất và quảng cáo, nhưng giờ đây cô đạt được danh hiệu người đẹp nhất thế giới, chắc chắn cuộc sống sẽ có nhiều đổi thay, và những ước mơ sẽ trở thành hiện thực. Cô quan niệm "khi bạn định nghĩa về mình nghĩa là bạn đã giới hạn bản thân". Từ khi mới 15 tuổi, cô đã phải xa nhà và tự kiếm sống ở nhiều vùng đất khác nhau. Điều này giúp cô sống tự lập và học hỏi được nhiều điều. Bình tĩnh, tự tin cũng là một trong những yếu tố giúp cô thành công trong cuộc sống!

Bài và ảnh: Lữ Đắc Long

Bạn có thể quan tâm