Henry suýt chia tay ĐT Pháp vì 'Bàn tay bẩn'
Tiền đạo Thierry Henry từng tính đến khả năng giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau khi anh bị chỉ trích gay gắt vì pha dùng tay đưa ĐT Pháp 'bơi' tới Nam Phi, trong trận lượt về play-off Wolrd Cup 2010 với CH Ireland.
>>Henry bị cấm dự World Cup 2010?
>>Henry bị dọa đánh dù đã hối lỗi
>>Vụ 'bàn tay chúa Henry’: Cuộc chiến chưa hồi kết
>>‘Bàn tay chúa Henry’ vào ảnh biếm họa
![]() |
Henry đang rất mệt mỏi với những lời chỉ trích |
Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây trên tờ L’Equipe, Thierry Henry tỏ ra khá mệt mỏi, hậu quả từ sức ép ghê gớm từ dư luận. Rất nhiều người đã cáo buộc tinh thần thi đấu thiếu trung thực của Henry, trái ngược với hình ảnh đẹp của anh trong quá khứ. Ngay cả những bậc tiền bối như Eric Cantona hay các đồng đội cũ là Pires, Makelele… cũng không ngớt lời lên án Titi.
"Khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát và chịu đựng, tôi đã bắt đầu tính đến chuyện chia tay ĐTQG. Chính xác là thứ sáu tuần trước, khi làn sóng chỉ trích trở nên dồn dập, khiến tôi bỗng nhận ra rằng mình thật sự mệt mỏi, cô đơn và lạc lõng. Lúc ấy, tôi đã nghĩ đến chuyện từ giã Les Bleus, thực sự nghiêm túc”, Henry bộc bạch.
“Đây không phải là lần đầu tiên tôi tính đến chuyện từ giã Les Bleus. Sau World Cup 2006 và Euro 2008, tôi đã nghĩ đến việc chấm dứt nghĩa vụ quốc gia song có lẽ đó chưa phải là thời điểm thích hợp. Bây giờ, tôi có thể buông xuôi và nói lời tạm biệt, song bạn bè và gia đình luôn động viên tôi tiếp tục chiến đấu. Nếu tôi chia tay màu áo Lam, sẽ không có lợi cho ĐTQG vì vậy tôi quyết định sẽ ở lại và chiến đấu cùng đồng đội ở World Cup 2010”, Henry nhấn mạnh.
Với rất nhiều người hâm mộ, những lời hối lỗi của Henry lúc này là quá muộn, thậm chí tờ Independent Ireland còn gọi anh là kẻ “đạo đức giả” khi biết được lời tâm sự trên của tiền đạo người Pháp. Rõ ràng, hình ảnh của Henry đã bị tổn hại nghiêm trọng sau sự cố “Bàn tay bẩn”.
Mai Chi
Theo L’Equipe
