Hành động kỳ quặc của HLV Valencia
Từ một võ sĩ karate, HLV Unai Emery chuyển sang làm đấu sĩ Bò tót và cảnh sát phân luồng giao thông. Đây là những hình ảnh "ví von" hài hước từ truyền hình Tây Ban Nha.
Những động tác hệt như chỉ huy dàn nhạc của HLV người Tây Ban Nha đã được ống kính thu lại, trong trận Valencia đả bại Espanyol 2-1, thuộc khuôn khổ vòng 17 La Liga. Vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp top 4, Los Che đòi lại hạng 4 từ chính tay "Bầy vẹt".
Ở La Liga, HLV Emery được người hâm mộ và giới chuyên môn kính nể vì tài năng không thua kém bất cứ nhà cầm quân trẻ tuổi nào. Chiến thuật gia năm nay 39 tuổi bắt đầu để lại dấu ấn khi đưa Almeria - một đội bóng trung bình khá, cán đích thứ 8 ở La Liga mùa 2007/08.
Mùa 2008/09, Emery tiếp quản "ghế nóng" Valencia trong bối cảnh rối ren của CLB: sa thải HLV Ronald Koeman và lâm vào cuộc khủng hoảng tài chính kéo dài, nợ gần nửa tỷ euro. Tuy nhiên, trong mùa bóng đầu tiên ở Mestalla, Emery vẫn đưa Valencia cán đích ở vị trí thứ 6. Ông còn đưa Bầy dơi lọt vào vòng 1/16 UEFA Cup và tứ kết cúp nhà Vua.
Mùa 2009/10, Emery đưa Valencia về đích ở vị trí thứ 3, đồng nghĩa với chiếc vé dự Champions League. Đến mùa giải năm nay, dù mất đi bộ đôi David Villa và David Silva, nhưng dưới sự dẫn dắt của Emery, Valencia vẫn thi đấu ổn định trên các đấu trường. Họ đã lọt vào vòng 1/16 Champions League.
MC
Theo 101GG/ Bưu điện Việt Nam